TP HCM: Giàn giáo công trình 17 tầng đổ sập làm 3 người tử vong

10/07/15, 16:40 Việt Nam

Vào sáng 10/7, giàn giáo công trình tòa nhà 17 tầng ở quận 7, TP HCM, bất ngờ đổ sập làm ít nhất 3 người tử vong và 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trình tòa nhà 17 tầng ở quận 7.

Khoảng 8 giờ sáng 10/7, giàn giáo công trình Mapletree Bussiness Centre, đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ phường Tân Phong, quận 7, TPHCM, bất ngờ đổ sập, đè trúng hàng chục công nhân đang làm việc bên dưới.

Đến 9 giờ 30 phút, toàn bộ khu vực xảy ra vụ tai nạn đã được phong tỏa. Các phóng viên, người dân không được tiếp cận hiện trường.

Vào lúc 10 giờ 30 phút, trao đổi với PV, ông N.V.L. (quê Cà Mau, công nhân tại công trình) hãi hùng kể lại: “Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả trăm công nhân vừa vào công trình làm việc thì giàn giáo đổ sập, tất cả mọi người bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó, cả hàng chục công nhân đang làm việc dưới dàn giáo. Hầu hết những công nhân này đều bị chôn vùi”.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Hà Phước Thắng, Trưởng ban dự án khu Nam, cho biết, hiện đã xác định 3 người thiệt mạng, trong đó, thi thể 2 người đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài và thi thể người còn lại vẫn bị kẹt trong đống đổ nát. Ngoài ra, có 4 người bị thương, 2 người đã nhập viện Đa khoa quận 7 và 2 người được điều trị ở Bệnh viện Pháp-Việt.

Trong khi đó, theo bà Đỗ Thị Thùy Vân, đại diện nhà thầu Hòa Bình (Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình): “Hiện tại đã có 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 người tử vong và một người được xác định là thợ điện đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Phía công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương cứu hộ”.

Hiện công tác cứu hộ nạn nhân cuối cùng gặp rất nhiều khó khăn do các giàn giáo đan xen vào nhau. Với tình trạng chôn vùi lâu như vậy, nạn nhân là thợ điện này có thể đã tử vong.

Một bác sỹ Khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa quận 7 cho hay, các nạn nhân vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhiều người thân trong gia đình hai công nhân tử nạn ngồi bên ngoài công trình khóc ngất khi biết thông tin của người thân. Chị Trinh, 24 tuổi, vợ anh Đặng Thành Kha, mắt đỏ hoe ngồi trước hiện trường cho biết, người mắc kẹt là cha chồng của chị, ông Đặng Văn Hai (50 tuổi, quê Vĩnh Long). Theo chị Trinh, ông Hai làm ở công trình này từ tết tới nay.

Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, dự kiến vào chiều tối nay, cơ quan chức năng sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang dồn toàn lực giải cứu nạn nhân cuối cùng khỏi đống đổ nát.

Theo Đại diện một cơ quan chức năng tại hiện trường, chủ đầu tư công trình trên là Công ty Mapletree Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Mapletree, có trụ sở chính tại Singapore). Giám đốc Công ty Mapletree Việt Nam là ông Ho Seng Chee.

Được biết, Mapletree Business Centre là công trình thứ 2 nằm trong khu phức hợp Saigon South Complex tiếp nối sự thành công của trung tâm thương mại SC VivoCity đã khai trương ngày 19/4. Đây là dự án văn phòng hạng A theo tiêu chuẩn quốc tế với tổng diện tích xây dựng 28.700 m2 và cao17 tằng.

Đặc biệt, tòa nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED (Mỹ), đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả thoát nước, giảm lượng khí thải C02… Trước đó, Mapletree cũng đã mua lại một tòa nhà “xanh” đó là Centrepoint trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận.

Mapletree Business Centre được thi công bởi nhà thầu Hòa Bình với giá trị gói thầu gần 440 tỷ đồng. Tòa nhà sẽ hoàn thành vào Quý 2 năm 2016.

Với vị trí thuận tiện, diện tích văn phòng tại đây được nhắm tới việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công ty đa quốc gia trong các ngành Công nghệ thông tin, các hãng nghiên cứu phát triển sản phẩm đến văn phòng của các tập đoàn ngân hàng, tài chính… Kết nối với Trung tâm thương mại SC VivoCity, một điểm đến sôi động với nhiều cơ sở vật chất cho nhân viên văn phòng, từ thời trang, vui chơi, giải trí,thể thao cho đến giáo dục và ăn uống…

Theo NĐT

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x