Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Tổng lực điều tra vụ án mạng kinh hoàng

10/07/15, 09:30 Tin Tổng Hợp

Kêu gọi người dân tố giác tội phạm


* UBND TP.HCM yêu cầu lực lượng công an khẩn trương phối hợp phá án

Công an H.Chơn Thành phát tờ rơi và thư vận động người dân cung cấp thông tin – Ảnh: Tiểu Thiên

Xem xét kỹ từng chi tiết tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng khám nghiệm xem xét từng chi tiết xung quanh khuôn viên căn biệt thự, cũng như nhà xưởng nằm trên quốc lộ 13. Nhiều địa điểm cống rãnh, đường thoát nước trong khu nhà xưởng và phía bên ngoài cũng được đào bới. Số gỗ cao su từ khu nhà xưởng của Công ty Quốc Anh cũng được vận chuyển qua nhà xưởng của người em ruột của nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (ở gần hiện trường vụ án). Một điều tra viên cho biết phải mất ít nhất 3 ngày nữa mới cơ bản hoàn thành công tác điều tra hiện trường vì toàn bộ khu vực căn nhà và khu vực nhà xưởng gỗ bên trong và lân cận có diện tích rộng hàng ngàn mét vuông đều phải xem xét kỹ lưỡng.

Không nên khai thác nỗi đau

Trả lời báo chí ngày 9.7, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết Bộ đang theo dõi sát sao các báo đưa tin vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Bình Phước; Đồng thời yêu cầu báo chí không được lợi dụng vụ án khai thác nỗi đau của gia đình nạn nhân, gây hoang mang dư luận xã hội.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí không đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân quanh vụ án. Các phóng viên, các cơ quan báo chí có những thông tin, nguồn tin riêng có thể cung cấp cho cơ quan điều tra theo quy định pháp luật.

Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Bình Phước và H.Chơn Thành hôm qua đã công bố nhiều số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân. Công an H.Chơn Thành đã phát hàng ngàn tờ rơi cho người dân trên địa bàn và người đi đường nhằm kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ. Bên cạnh đó còn trao thư vận động người dân cung cấp thông tin. “Để giúp lực lượng công an có thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra, Công an H.Chơn Thành vận động quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an những thông tin, tình tiết, những người có biểu hiện nghi vấn và các vấn đề liên quan đến vụ án”, thư vận động viết.

Tại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng đã có văn bản khẩn giao Giám đốc Công an TP khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an toàn, trật tự xã hội. Trong đó, khẩn trương tổ chức kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt các đối tượng phạm tội trong vụ án nêu trên trốn trên địa bàn TP, nếu có; vận động nhân dân tố giác, báo tin về tội phạm (đặc biệt là thông tin liên quan đến vụ án nêu trên) và tổ chức tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định.

Lời kể của những công nhân nghỉ việc

PV Thanh Niên hôm qua đã tiếp xúc với nhóm công nhân gồm 7 người bị cho nghỉ việc ở Công ty Quốc Anh trước khi vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra. Đó là các anh Bùi Phong Phú (31 tuổi, ngụ Bình Phước, Tổ trưởng bộ phận cưa xẻ), Phạm Văn Xuyên (19 tuổi, ngụ An Giang), Trần Văn Xoài, Nguyễn Xi Núc (cùng ngụ Đồng Tháp), Thạch Thanh (ngụ Bạc Liêu), Thượng Chế Lẫy và người tên Hiếu (cùng ngụ Bình Phước).

Theo lời kể của những công nhân này, người làm lâu năm nhất trong Công ty Quốc Anh là anh Phú (7 năm), những người khác đã làm được từ 3 – 4 năm. Anh Phú nói: “Quá trình làm việc ông bà chủ đối với chúng tôi rất tốt, không hề có xích mích hay đòi đuổi việc. Lương của tôi trung bình từ 7 – 8 triệu đồng nên sống cũng được, ông bà chủ cũng tốt nữa. Do nhiều lần chúng tôi cưa xẻ gỗ không đúng quy cách nên bị anh phụ trách kỹ thuật la rầy. Chúng tôi vốn không ưa anh này từ lâu nên khi bị la rầy thì tự ái nổi lên và cùng nhau bỏ việc và đi xin nơi khác làm”.

Sau khi nghỉ việc, anh Phú cùng với Xuyên, Xoài, Thanh tới xin làm ở xưởng gỗ của một công ty đóng trên địa bàn xã Thanh An (H.Hớn Quản, Bình Phước). Còn anh Hiếu, Xi Núc ở lại xưởng gỗ Quốc Anh nhưng làm ở máy khác. Riêng anh Lẫy thì làm ở xưởng gỗ Phước Hải (xã Tân Khai, H.Hớn Quản). “Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 7.7, cả nhóm chúng tôi nhận được tin báo cả nhà ông Mỹ đã chết. Chúng tôi bỏ việc chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng quá kinh hoàng và dã man”, anh Phú nói.

Các số điện thoại để cung cấp thông tin

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã kêu gọi người dân cả nước, đặc biệt là nhân dân tỉnh Bình Phước nếu có thông tin liên quan đến vụ án cung cấp cho Công an tỉnh Bình Phước 06513.879434, email: [email protected]. Hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho ông Phúc theo số điện thoại . Các số điện thoại của Công an H.Chơn Thành 06513.668323. Hoặc ông Hải, Trưởng công an huyện ; ông Tâm, Phó trưởng công an huyện .

Thanh Niên

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x