Chiều nay, Quốc hội thông qua Nghị quyết về hưởng BHXH một lần

22/06/15, 12:15 Tin Tổng Hợp

(NLĐO)- Theo chương trình phiên họp của Quốc hội, chiều nay, 22-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động (NLĐ) sau một năm nghỉ việc.

Vì nhu cầu đời sống nên nhiều công nhân mong muốn nhận trợ cấp BHXH một lần

Dự kiến trong chương trình phiên họp chiều nay, Ủy viên , Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của về về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc.

Tiếp đó, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ , Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc. Theo đó, trong phiên họp chiều nay các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc.

Nhiều người lao động mong muốn nhận trợ cấp BHXH một lần sau một năm nghỉ việc

ẢNH: KHÁNH AN

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều 15- 6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 87,45% đại biểu Quốc hội đồng ý ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ sau một năm nghỉ việc. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 4-6- 2015, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi Phiếu xin ý kiến ĐB Quốc hội chủ trương Quốc hội ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 về việc sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng và có yêu cầu nhận BHXH một lần thì được hưởng BHXH một lần. Hầu hết ý kiến ĐB tán thành việc Quốc hội ban hành một nghị quyết ngay tại kỳ họp này nhằm giải quyết nhu cầu của phần đông NLĐ. Cụ thể, vẫn tiếp tục áp dụng điều 55 Luật BHXH 2006 về quy định hưởng BHXH một lần đến năm 2020; đồng thời giữ nguyên Điều 60 Luật BHXH 2014.

T.Ngôn

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x