Người Tây phương đi xe đạp khiến Trung Quốc ngưỡng mộ

27/11/11, 21:57 Chuyện lạ

Tại sao khung cảnh ấy giành được sự tán thưởng của cư dân mạng?

Đôi vợ chồng Tây phương ởNamKinh đưa con đi mẫu giáo bằng xe đạp ba bánh - Tin180.com (Ảnh 1)
Erik và hai đứa con trên chiếc xe đạp ba bánh

Tại sao khung cảnh ấy giành được sự tán thưởng của cư dân mạng?

Kề từ hồi tháng 9 cư dân mạng thường xuyên bàn luận một điều gì đó bất thường mà họ thấy mỗi buổi sáng trên phố Zhujing ở thành phố Nam Kinh trong các blog của họ. Một cặp vợ chồng phương Tây đã chở những đứa con của họ tới trường mẫu giáo trên một chiếc xe đạp ba bánh. Trong khi người cha đạp xe, hai đứa con anh ta ngồi đàng sau, còn người mẹ đi một chiếc xe đạp lỗi thời phía sau họ. Nhiều người chứng kiến đã nhận xét rằng đó là một câu chuyện đẹp và nhiều người xem rất ngưỡng mộ họ. Một số cư dân mạng còn nhận xét rằng hai đứa trẻ rất đáng yêu, và họ ca ngợi gia đình phương Tây này về một cuộc sống giản dị và tiết kiệm như thế.

Các blogger đánh giá cao lối sồng này. Một blogger nói: “Đó là một sự sáng tạo, thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe và kinh tế. Tôi đã nói với các đồng nghiệp của tôi rằng trong khi một số đứa trẻ khoe khoang những chiếc xe hơi sang trọng của bố mẹ chúng ở trường mẫu giáo, thì những đứa trẻ mà bố mẹ chúng không có xe hơi có thể cảm thấy thấp kém”. Anh ta cũng nói rằng cách giáo dục con cái của cặp vợ chồng phương Tây này thật đáng học hỏi.

Tại sao những người phương Tây này lại sử dụng xe đạp ba bánh? Họ không quan tâm đến thời tiết hay sao? Để trả lời những câu hỏi này, các phòng viên của chúng tôi đã đến phố Zhujing để xác minh câu chuyện.

Họ đến từ Phần Lan, người cha là giảng viên trường Đại học Nam Kinh

Anh kể với các phóng viên chúng tôi rằng anh tên là Erik Herrmann, năm nay 34 tuổi và đến từ Phần Lan. Anh mới đến Nam Kinh, giảng dạy ở trường Đại học Nam Kinh. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với anh thì anh đang bận đưa những đứa trẻ đến trường mẫu giáo, vì thế anh hẹn sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn vào buổi chiều.

Khi các phóng viên đến nhà anh Erik lúc 5 giờ chiều, anh và vợ, chị Angina, cũng vừa mang con từ trường mẫu giáo trở về nhà. Điều các phóng viên chúng tôi chú ý đầu tiên là đôi chân của anh lấm đầy bùn đất, như thể họ vừa trở về từ một cuộc hành trình gian khổ. “Tôi vừa từ Xianlin về, và trong khuôn viên mới có chút bùn lầy”, anh nói.

Họ sống ở Xinjiekou. Vì nó cách không xa trường mẫu giáo mà con họ học, họ thấy đi xe đạp ba bánh tới trường không có gì bất tiện. “Mỗi sáng chúng tôi mất 20 phút để đi đến đó. Không chỉ tốt cho sức khỏe của chúng tôi, mà con chúng tôi cũng rất thích điều đó.” Khi những người qua đường đi ngang qua, họ rất ngạc nhiên khi thấy một người phương Tây đi một chiếc xe đạp ba bánh. “Khi họ thấy chúng tôi, họ thường tỏ ra kinh ngạc”.

Khi được hỏi liệu họ có sử dụng xe đạp ba bánh trong những ngày trời mưa không, anh Erik đã trả lời “Có”. Cũng như họ có lo lắng những đứa trẻ bị cảm lạnh hay không, chị Angina nói: “Tắm mình trong nước mưa cũng tốt, chúng tôi muốn con mình sống gần gũi với tự nhiên. Ở quê nhà, chúng tôi có thể chơi bên ngoài khi trời mưa suốt 4 hoặc 5 giờ đồng hồ, thậm chí khi trời mưa rất nặng hạt.”

Phụ huynh không nên lo lắng về những tình huống của bọn trẻ ở trường học. Bọn trẻ có những cách riêng để kết bạn mà không cần ngôn ngữ.

Cặp vợ chống nói với các phóng viên chúng tôi rằng họ đưa con đến trường mẫu giáo để học tiếng Trung Quốc. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, họ không bao giờ nói chuyện với các giáo viên về tình hình con cái họ ở trường. Khi được hỏi tại sao, Angina cười và nói: “Lúc đầu tôi có hơi lo, nhưng chúng có vẻ khá vui sướng mỗi ngày”. Angina nói rằng mặc dù bọn trẻ không hiểu tất cả những điều giáo viên nói, và giao tiếp khó khăn với những đứa trẻ khác, nhưng chúng không cảm thấy lạc lõng. Chị giải thích: “Sử dụng những hành động và cử chỉ của cơ thể, chúng có thể chơi hòa đồng với những đứa trẻ khác”. Điều người mẹ nói thật đúng, trẻ em là những nhà ngoại giao bẩm sinh.

“Học tiếng Trung Quốc là khá khó. Vì cần rất nhiều nỗ lực để làm quen với nó”, đôi vợ chồng cho biết. Vì thế, họ không sắp xếp cho bọn trẻ học bất cứ môn nào khác, ngoại trừ tham gia một lớp học múa ở trường mẫu giáo. Tuy nhiên họ không quan tâm con họ học thể loại múa nào, đơn giản họ muốn chúng vui vẻ hơn.

(Theo Kanzhongguo)/Tin180.com

Đọc thêm :

>>Hành trình về phương Đông (kỳ 1)

>>Thay đổi số mệnh một cách diệu kỳ

>>Loài hoa Ưu Đàm huyền thoại

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x