Thót tim hành trình tới trường nguy hiểm nhất thế giới

19/11/11, 16:31 Chuyện lạ

Các học sinh tại một ngôi làng ở tây bắc Trung Quốc buộc phải chinh phục những vách đá dựng đứng và vượt qua các con sông đóng băng trong hành trình dài 200km để tới trường.

Thót tim hành trình tới trường nguy hiểm nhất thế giới
Một học sinh đang được cõng qua sông.
Cứ 4 lần một năm, 80 học sinh trong độ tuổi từ 6-17 của ngôi làng hẻo lánh Pii trên dãy núi Pamir thuộc khu tự trị Tân Cương lại khởi hành một cuộc chuyến đi mà các ông bố bà mẹ đều rùng mình.

Ngôi làng Pii, gồm khoảng 400 cư dân chủ yếu là các nông dân và những người chăn thả gia súc, toạ lạc ở chân dãy núi Pamir vốn chia tách Trung Quốc với Tajikistan và Afghanistan.

Nhưng ngôi trường của các học sinh làng Pii nằm cách xa đó khoảng 200km, với 90km trong số đó không thể tiếp cận bằng phương tiện và phải vượt qua bằng đường bộ hoặc dùng lạc đà.

“Đó là cách duy nhất để tới ngôi làng và bạn phải trèo núi”, Su Qin, hiệu trưởng trường Taxkorgan nơi các học sinh của làng Pii theo học, nói.

Thót tim hành trình tới trường nguy hiểm nhất thế giới

“Ngôi làng hoàn toàn bị cô lập. Đường bộ là cách tốt nhất để tới đo”, bà Su nói thêm.

Vì vậy, cứ 4 năm một lần, trước và sau các học kỳ mùa đông và mùa hè, một nhóm giáo viên lại hộ tống các học sinh trên suốt hành trình. Họ phải mất ít nhất 2 ngày một đêm di chuyển vất vả và một số học sinh thỉnh thoảng còn tới trường một một tuần sau khi kỳ học bắt đầu.

Phần nguy hiểm nhất của hành trình là một con đường chỉ rộng có vài chục cm, nằm trên một vạch đá dựng đứng cao khoảng 300m so với thung lũng bên dưới.
Thót tim hành trình tới trường nguy hiểm nhất thế giới

Ngoài ra, họ phải vượt qua 4 con sông nước lạnh buốt và các cây cầu nhỏ xíu. Các giáo viên thường phải cõng học sinh trên lưng, nhưng một số em đã bị ngã xuống sông trong quá khứ nhưng không bị thương nặng.

Guo Yukun, một quan chức địa phương, cho hay một con đường đang được xây dựng để tới ngôi làng. Tuy nhiên, do khó khăn về địa hình nên con đường dự kiến tới cuối năm 2013 mới hoàn thành.

Theo dantri

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x