Hành trình gian khổ rèn đầu “cứng như thép”

15/11/11, 21:14 Tin Tổng Hợp

– 27 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Quang Hiển (108 đường Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, TPHCM) đã 2 lần giành được Kỷ lục Việt Nam cho thành tích có đầu “cứng như thép”. Đặc biệt, anh còn có thể uốn sắt bằng cổ, lấy mi mắt xách nước, nằm lên bàn đinh cho xe cán qua người và trình diễn những màn kung-fu tuyệt đỉnh…

Bén duyên với võ học

Xuất thân trong một gia đình nghèo, không có truyền thống võ học, cậu bé Nguyễn Quang Hiển đã đến với võ học bằng một chữ “duyên”. Năm 11 tuổi, Hiển đã say mê các đường quyền linh hoạt mà các võ sư thường biểu diễn gần nhà nên đã tìm đến Câu lạc bộ Vovinam của võ sư Lê Đình Phước ở quận 6, TPHCM để thọ giáo.

Năm 1997, mẹ Hiển qua đời, cuộc sống của nhà nghèo vốn càng nghèo thêm, nên cậu bé Hiển đã phải làm đủ thứ nghề để có thêm tiền phụ cha. Anh cho biết, nhiều hôm đi bốc vác thuê ở chợ Bình Tân, tối về đến nhà người mệt rã rời, nhưng môn võ vẫn là niềm hấp dẫn vô biên, nên mỗi ngày anh đều dành ít nhất là một tiếng luyện tập. Sau 4 năm học võ sư Lê Đình Phước, anh tiếp tục học thêm các chiêu thức môn Thiếu Lâm tại những võ đường gần nhà.

Dùng đầu đẩy ô tô tải
Dùng đầu đẩy ô tô tải

Một lần Hiển đi xem Đoàn võ thuật Thiếu Lâm Tinh Anh của chùa Thiếu Lâm (Trung Quốc) biểu diễn tại TPHCM, có tiết mục “Thiết đầu công” do các võ sinh dùng gậy sắt tự đập vào đầu đến khi chiếc gậy sắt cong vòng, anh rất thích và tự nhủ: “Tại sao họ làm được như vậy mà mình lại không thể làm được”. Từ đó, anh nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người có thể luyện được môn công phu này.

Dày công khổ luyện

Để trở thành một “thiết đầu công”, Nguyễn Quang Hiển đã phải nỗ lực, bỏ công theo các võ sư lão luyện, học hỏi, trao đổi với các bạn đồng môn, đồng thời để tâm theo dõi kỹ cách vận khí… Mỗi sáng sớm hay chiều tối, hễ có thời gian rảnh rỗi là Hiển lại dành hết cho việc luyện tập võ.

“Những ngày đầu, mình dùng một tấm ván bằng gỗ thông dài chừng nửa thước, dày khoảng gang tay, rồi đưa lên đầu xoa 50 lần mỗi ngày. Từ nhẹ đến mạnh dần, để đầu được tiếp xúc làm quen với vật cứng”, anh Hiển kể.

Thay vì dùng bao cát để tập luyện như các võ sinh dùng tập võ thì Hiển lại dùng 100 cây mây dài, to bằng ngón tay buộc thành bó lớn treo lên để luyện tay, chân và đầu. “Nhiều lúc tập luyện, đầu mình tiếp xúc không đúng tâm của bó mây khiến đầu rất đau và choáng váng. Có lần máu tích tụ ở đầu phải điều trị gần nửa tháng mới hết. Nhưng tập luyện nhiều lần, rồi cũng có kinh nghiệm và đầu “chai” dần đi, dần dần bó mây cũng bị khuất phục”- anh cười nói.

Nằm lên đinh cho ô tô cán qua người
Nằm lên đinh cho ô tô cán qua người

Tiếp theo, anh chuyển sang cho đầu tiếp xúc những vật cứng hơn là những viên gạch Tàu cỡ lớn. “Buổi đầu mình đập chẳng thấy viên gạch sứt mẻ gì, chúng cứ trơ ra không vỡ mà đầu mình thì sưng lên”, anh Hiển tâm sự. Với lòng quyết tâm, Hiển vẫn kiên trì tập luyện cho đến khi đầu “quen” đụng độ với gạch, không thấy sưng nữa anh mới chịu. Từ một viên vỡ làm đôi, đến 2 viên, 3 viên và nhiều hơn, theo thời gian tất cả đều bị vỡ đôi dưới sức mạnh “thiết đầu công” của Hiển. Dần dà, đầu của anh trở nên cứng cáp, có thể đập vỡ hàng trăm viên gạch trong vòng 1 phút .

Tháng 12/2005, nhân ngày hội múa lân sư rồng Tâm Hoa Đường làm lễ Khai quang điểm nhãn tại tòa nhà Thuận kiều ở Chợ Lớn, quận 5, TPHCM anh Nguyễn Quang Hiển đã có dịp thể hiện môn “thiết đầu công” của mình đập vỡ 20 viên gạch. Đến tháng 11/2006, anh đã dùng đầu đập vỡ 60 viên gạch trong vòng 45 giây tại nhà thi đấu Phú Thọ. Đầu năm 2007, Hiển xác lập kỷ lục đập 100 viên gạch, Hiển đã đập 55 viên trong 45 giây (lần thứ nhất) và 45 viên với 37 giây (lần hai), cộng chung hai lần đập 100 viên gạch với thời gian 1 phút 22 giây, được trao giấy chứng nhận “kỷ lục công phá gạch bằng đầu trong thời gian ngắn nhất”.

Không những “cứng đầu” mà còn cứng “cổ” và “bụng”!

Với thành tích “cứng đầu” của mình ngày 28/6/2008, Nguyễn Quang Hiển tiếp tục được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận “Người dùng đầu đập nhiều gạch trong thời gian ngắn nhất” (phá kỷ lục Việt Nam). Sau khi giành được kỷ lục, Hiển tiếp tục khổ luyện để có những môn tuyệt đỉnh kung-fu khác, từ cổ và bụng để chúng cũng chai lì và “cứng” như đầu của mình.

Tại Festival Hoa Đà Lạt năm 2007, cùng với màn biểu diễn “thiết đầu công” anh đã làm hàng ngàn khán giả kinh ngạc: Khi anh cắm một cây giáo đưa lưỡi giáo vào cổ, rồi vận mình dùng lực đẩy chiếc xe tải hơn 7 tấn di chuyển. Ngày 25/1/2011, trong khuôn viên chùa Vạn Phước, quận 6, TPHCM, anh đã dùng “thiết đầu công” để đẩy chiếc Huyndai mang biển số 61P – 2960 nặng 7 tấn chạy một đoạn dài 80m trong khuôn viên chùa. Trước sự chứng kiến của nhiều người Hiển xuống tấn, vận lực, kê “chiếc đầu thép” của mình vào phía sau xe. Người và xe đứng yên vài giây, rồi xe nhè nhẹ lăn bánh đến mười mét.

Đặc biệt, anh Hiển đã luyện thành công việc dùng mi mắt xách được 2 thùng nước (4,5kg/thùng) hoặc có thể kéo một chiếc xích lô 2 người ngồi. Hoặc có thể nằm lên bàn đinh để cho một chiếc xe con trở 4 người cán qua. Hay có thể dùng những chiếc giáo dài bằng mây, với mũi giáo nhọn bằng inox, để đặt một đầu cây giáo vào chân tường, còn đầu nhọn chĩa thẳng vào 2 mắt mình, thả tay ra và vận công khiến hai cây giáo phải cong vòng…

Ngày 30/11/2011, tại chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần 2 tại TPHCM, Nguyễn Quang Hiển tiếp tục được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam một lần nữa trao bằng xác nhận kỷ lục mới “Người dùng đầu đẩy xe 5 tấn đi đoạn đường dài nhất” và được công bố trong Bộ sách “Những kỷ lục Việt Nam”.

Điệp Hưng – Việt Nhân

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x