Vũ công 7 tuổi kiếm tiền mỗi đêm nuôi cả gia đình

10/11/11, 10:01 Tin Tổng Hợp

Một cô bé học sinh cấp một ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc hàng đêm phải đi nhảy mua vui cho khách ở một nhà hàng bán lẩu để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Cô bé Huang Dou Dou, 7 tuổi, ban ngày vẫn như các bạn đồng trang lứa khác mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ và cắp sách đến trường, nhưng tối đến, cô bé phải mặc những trang phục thiếu vải và trang điểm đậm như một vũ công để biểu diễn cho các thực khách ở nhà hàng lẩu.

 

Bé Dou Dou, 7 tuổi, biểu diễn cho các thực khách xem tại một nhà hàng lẩu

Vũ công nhí biểu diễn 4 buổi một tuần và mỗi tháng có thể kiếm được 800 Nhân dân tệ (160 USD), đủ để nuôi gia đình cũng như trả tiền học phí cho lớp học nhảy của cô bé.

Gia đình của Dou Dou rất khó khăn, mẹ thì bị tật chân trái và hiện đã nghì việc giữ trẻ, trong khi cha bị bệnh và chỉ tìm được việc vặt trên báo. Cả nhà cô bé sống trong một căn hộ chỉ có 12 mét vuông.

Khi đi diễn, mẹ sẽ trang điểm và hộ tống con gái đến nhà hàng và Dou Dou có ba xuất diễn mỗi đêm. Vào cuối giờ kết thúc biểu diễn, khoảng 10 giờ tối, bé Dou Dou luôn nhận được các đồ ăn nhẹ miễn phí từ nhà hàng.

 

Mẹ giúp Dou Dou trang điểm trước khi đi diễn

Nhà hàng lẩu nơi Dou Dou biểu diễn

Ngồi giải lao cùng mẹ trước khi tiếp tục trình diễn

Dou Dou, được ăn nhẹ miễn phí vào cuối giờ biểu diễn

Dou Dou thay trang phục và chuẩn bị đi về vào 10 giờ tối

Em tiếp tục đi học trong đồng phục học sinh vào sáng hôm sau

Sau đó Dou Dou thay trang phục và cùng mẹ trở về nhà để ăn cơm tối cũng như làm bài tập cho ngày hôm sau. Mọi sinh hoạt diễn ra vào 11 giờ tối vì mất một tiếng cả hai mẹ con mới về tới nhà.

Bé Dou Dou nói: “Cháu rất thích nhảy, đôi khi cháu nhận được thêm tiền boa mà có thể giúp được gia đình cháu thanh toán được nhiều khoản chi. Đôi khi cháu cũng mệt lắm, nhưng đây là công việc rất tốt”.


Vũ Kiều (theo edvantage)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x