Tiết lộ ảnh chìm tàu Titanic do chính hành khách chụp

29/10/11, 13:13 Tin Tổng Hợp
99 năm sau thảm kịch, lần đầu tiên những bức ảnh chân thực về hiện trường
chìm tàu Titanic năm 1912, do chính hành khách của tàu chụp, đã được công bố.
Những tấm ảnh quý giá và một bức thư mô tả cảnh náo loạn lúc chìm tàu của hai nạn nhân may mắn sống sót được chính người thân của họ tiết lộ với giới truyền thông. Đó là bức thư của hành khách đi vé hạng nhất John Snyder. Năm đó, ông cùng người vợ mới cưới Nelle đi trên con tàu định mệnh để trở về Mỹ sau một tuần trăng mật ngọt ngào.

Sau 99 năm, những hình ảnh về hiện trường chìm tàu Titanic đã được hé lộ.


Theo mô tả của John, vợ chồng ông đã bị đánh thức đột ngột sau cú va chạm kinh hoàng của con tàu vào các tảng băng. John đã có ý định ngủ tiếp, nhưng vợ ông liên tiếp yêu cầu chồng mình tỉnh giấc để xem chuyện gì đã xảy ra. John luôn có cảm giác biết ơn người vợ yêu dấu trong suốt cuộc đời bởi chính sự kiên quyết của bà đã cứu được mạng sống cho hai người. Trong bức thư, John mô tả tỉ mỉ về tâm trạng hoảng loạn của hành khách trên tàu. Hai vợ chồng ông là những người đầu tiên xuống thuyền cứu hộ. Những hành khách khác đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng ở lại trên tàu sẽ an toàn hơn cả.

John viết những dòng đầy cảm xúc trong thư: “Tôi chỉ có thể nói với em rằng mình đã cưới một người vợ tuyệt vời. Ngoài Thượng đế, em chính là cô gái mà tôi phải biết ơn suốt đời. Nhờ sự cương quyết của em mà tôi đã được cứu sống. Tôi đã lên boong tàu tới ba lần để xem chuyện gì xảy ra”.

Ngoài bức thư, trong những tài liệu còn để lại là những tấm ảnh vô cùng quý giá được chụp từ boong tàu Carpathia vào sáng sớm ngày 15/4/1912. Đó là con tàu cứu hộ đầu tiên có mặt tại hiện trường và cứu sống những nạn nhân đang nguy kịch.

Trong bức hình được chụp từ boong tàu cứu hộ cho thấy một tảng băng nhấp nhô ở phía xa, đó có thể là “thủ phạm” làm chìm tàu Titanic.


Ngoài Carpathia, một con tàu cứu hộ khác mang tên California SS cũng có mặt tại hiện trường. Theo mô tả của John, con tàu này lúc đầu đã bỏ qua quả pháo sáng kêu cứu của tàu Titanic.

Tàu cứu hộ California SS.


John kể lại cảnh náo loạn trên con tàu định mệnh: “Khi lên boong tàu, chúng tôi phát hiện ra số người trên này vẫn còn ít. Có người yêu cầu chúng tôi đi xuống dưới để thắt dây an toàn. Chúng tôi làm theo. Lúc đó, tôi nghĩ đấy chỉ là biện pháp dự phòng. Nhưng lần thứ hai trèo lên boong tàu, tôi mới thấy các thủy thủ đoàn đã chuẩn bị xong thuyền cứu hộ và thông báo cho hành khách xuống thuyền. Khi đó, số người vẫn chưa đông. Nhiều hành khách cho rằng ở lại trên tàu Titanic sẽ an toàn hơn nhiều so với xuống thuyền. Chúng tôi quyết định xuống thuyền. Khi đã đi một đoạn khá xa, tôi mới giật mình ý thức được, con tàu hiện đại nhất của thế giới đã gặp nạn. Các hàng cửa sổ của tàu dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Từ ba hàng rồi hai hàng…Mũi tàu cũng chìm nghỉm. Tôi nhớ rõ 11h40 đến 11h50 là thời điểm con tàu “không thể chìm” Titanic bị đâm, tới 2h 22 phút sáng tàu chìm dần xuống đáy biển”.

Một bài báo trong thời điểm đó cũng tiết lộ, khi mọi người đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, một giọng nói cất lên: “Ưu tiên cô dâu, chú rể xuống thuyền trước”. Đó là lý do vì sao vợ chồng John thoát chết đầy may mắn.

Cặp vợ chồng John và Nelle vẫn mặc nguyên trang phục khi rời khỏi tàu Titanic.

 

Những hình ảnh về khoang A, khoang B trên còn tàu “không thể chìm” Titanic cũng được công bố.

 

Khoang C, D trên tàu.


Khi con tàu định mệnh chìm dần xuống đáy biển, John mới 24 tuổi, vợ ông 23. Sau khi trở về Mỹ, họ sinh sống tại Minneapolis và mở một công ty xe hơi. Trong suốt nhiều năm chung sống, họ đã sinh được ba người con. Tới năm 1959, John qua đời vì một cơn đau tim đột ngột, thọ 71 tuổi. Bà vợ Nelle qua đời năm 1983, thọ 94 tuổi.

Bức thư và những tấm ảnh quý giá của họ được những người thân trong gia đình gìn giữ suốt 99 năm qua và đem ra bán đấu giá ở New York.

 

theo datviet

Tin Liên Quan :

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x