Kho báu Trung Hoa

24/10/11, 13:37 Giải trí

Kho báu bị lãng quên

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ra đời để phục sinh nền văn hóa thuần thiện chân chính của Trung Quốc, vốn đã bị ĐCSTQ chà đạp và hủy hoại từ thời “cách mạng văn hóa”

Ai đó đã từng nói kho tàng của Trung Quốc là bốn phát minh vĩ đại – giấy, la bàn, thuốc súng và in ấn. Đó là ý kiến ​​của nhà Hán học người Anh hiện đại, Joseph Needham, nhận xét ​​về khoa học Trung Quốc cổ đại từ quan điểm của một nhà khoa học phương Tây. Nhưng khoa học chỉ chiếm một phần nhỏ trong văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ví dụ, số (học tính) chỉ là một trong sáu tài nghệ: lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ) mà Khổng Tử dạy. Công nghệ và phát minh liên quan đến toán học chỉ đóng một phần nhỏ trong cuộc sống của người Trung Quốc cổ đại. Mặt khác, các chữ tượng hình Trung Quốc, Chu Dịch, Bát Quái, Hà Đồ, Lạc Thư, Khổng giáo và các bài giảng của Lão Tử, đều cho thấy những đặc điểm rất riêng của dân tộc Trung Quốc.

Thần Vận

Thần Vận

Trong khi giảng bất động tâm trước tất cả những cám dỗ của thế gian, Đức Thích Ca Mâu Ni đề cập đến bốn thành tố của vũ trụ: đất, nước, lửa và gió.

Người Hopi bản địa châu Mỹ cổ đại tin rằng Thần đã đưa nhân loại đi theo bốn hướng khác nhau với màu da khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh, hình thành 4 chủng người, và họ chịu trách nhiệm về bốn nhiệm vụ khác nhau. Người da đỏ bản địa châu Mỹ là những người bảo vệ trái đất, là những người đã hiểu bản chất của trái đất và tất cả các loại cây trồng sinh trưởng trên đó. Người da vàng là người bảo vệ gió, những người buộc phải hiểu được bầu trời và dòng chảy của khí để thực hành tu luyện khí công. Người da đen là người bảo vệ nước, những người phải học cách trở nên khiêm tốn như nước, và có thể giữ tất cả mọi thứ trong lòng nó. Người da trắng là người bảo vệ lửa, những người phải phát minh sáng chế liên quan đến thành tố lửa này, như đèn và xe ô tô. Dù câu chuyện thần thoại ấy có đúng hay không, nó cũng đã mô tả rõ ràng các đặc tính bẩm sinh của các chủng tộc khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người Trung Quốc và một người thuộc chủng tộc khác không phải bởi ngoại hình, mà là bản chất và văn hóa bẩm sinh ấy đã được lưu trữ trong huyết quản của anh ta.

Thần Vận

Một tiết mục múa của đoàn nghệ thuật Thần Vận

Theo thời gian, Trung Quốc, nghĩa là Vương quốc Trung tâm, đã được gọi là “Thần Châu”, nghĩa là một quốc gia được Thần Thánh yêu mến. Những người cai trị Trung Quốc cổ đại được gọi là “Thiên Tử” tức là con trai của Trời. Người Trung Quốc đã từng theo “Đạo Trời”, không nghịch Ý Trời. Những lúc không còn hy vọng, họ cầu nguyện Thiên Thượng. Khi gặt hái thành công, họ tạ ân Thiên Thượng đã ban tặng cho họ “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”. Mọi người thường tự răn mình “Ba thước trên đầu có Thần linh”, làm điều tốt được thưởng trong khi làm việc xấu sẽ bị báo ứng, Đạo Trời quán xuyến và cai quản tất cả mọi người. Nói tóm lại, văn hóa Trung Quốc đã từng là một nền văn hóa Thần thánh, dựa trên niềm tin vững chắc vào Thiên Thượng.Đó là kho báu độc nhất vô nhị của Trung Quốc.

Thần Vận

Thật không may, tư duy của con người bị biến đổi cùng với dòng chảy của thời gian.Các lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đã phá hủy bản chất văn hóa và đạo đức được kế thừa suốt 5.000 năm qua của Trung Quốc. Một số người cho rằng khoa học, kinh tế hay quân sự có thể giúp người Trung Quốc trỗi dậy lần nữa. Nhưng thực ra những cuộc triển lãm nghệ thuật, những cuộc thi hát và biểu diễn sân khấu tuyệt vời của Trung Quốc đang giúp nền văn hóa Trung Quốc truyền thống phục sinh, mới đích thực là tinh hoa Thần truyền cho nhân loại 5.000 năm qua với vai trò và ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Theo Kangzhongguo

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x