Người phụ nữ sương khói của nhà Raynham Hall

19/10/11, 18:47 Bí ẩn


Ngôi nhà Raynham Hall thuộc tài sản sở hữu dòng họ của gia đình Towsand.

Bắt đầu từ mùa đông năm 1835, sự xuất hiện của một người phụ nữ kỳ lạ, ghê rợn và mờ ảo như sương đã bắt đầu được ghi nhận. Đó là khi một người bạn của gia đình đến dự Noel và đi lên phòng nghỉ dành cho mình, ông đã thấy một người phụ nữ ăn mặc rất cầu kỳ. Ông lập tức đeo mắt kính vào nhưng người phụ nữ đó đã biến mất. Một tuần sau, cũng người đàn ông này lại thấy bóng dáng đó trong hành lang.

Theo mô tả của ông, đó có vẻ là một phụ nữ quý tộc với váy satin nâu, toàn bộ thân người đều như sương khói mờ ảo tuy vẫn nhìn thấy được chi tiết. Tuy nhiên, điều lạ kỳ và ghê rợn nhất là người phụ nữ này không có mắt. Hốc mắt của bà ta đều trống rỗng.

Vài năm sau đó, một nhà viết sách-báo tên Marryat cùng hai người bạn đến chơi, và khi đang đi trong hành lang trên lầu thì bỗng thấy người phụ nữ này. Marryat quá hoảng sợ nên rút khẩu súng nhỏ ra bắn, nhưng viên đạn bay xuyên qua hình dáng đó, trong khi người phụ nữ biến mất. Marryat ngay sau đó đã ghi lại sự kiện này.

Vào ngày 19 tháng 9 năm 1936, người phụ nữ bỗng dưng lại xuất hiện. Đó là khi có 2 người thợ chụp hình đến chụp hình ngôi nhà cho một quyển sách về nhà. Một trong 2 người vừa chụp cầu thang chính của ngôi nhà và đang lui cui chuẩn bị máy cho tấm sau. Người thợ chụp còn lại đứng gần đó, và vừa chỉnh xong đèn flash. Bỗng dưng, người thợ này kêu rú lên khi nhìn thấy bóng dáng một phụ nữ đang bước xuống cầu thang rất chậm và hướng về phía họ. Ngay lập tức, anhh bấm máy hình. Khi đèn flash nhá lên và tắt đi, thì người phụ nữ này đã biến mất.

Rất may mắn là bức hình duy nhất đã có được, và được kiểm tra nghiêm ngặt bởi mọi chuyên gia để kết luận là hình thật và nguyên gốc. Tấm hình này và ngôi nhà sau đó được các nhà khoa học Mỹ xếp vào hồ sơ bí ẩn tâm linh.

(lược dịch theo nguồn: http://www.mysteredumonde.com/)

 


Lời người dịch – Qua câu chuyện này và nhiều câu chuyện thấy ma khác, câu hỏi được đặt ra: tại sao có người thấy ma, có người không? Tuỳ theo “cơ duyên” của mỗi người, hay tuỳ theo tâm trạng và sở thích của bóng ma lúc ấy có muốn chúng ta nhìn thấy hay không?

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x