Cười sảng khoái vì chùm ảnh “không – thể – đỡ – nổi”

05/09/11, 10:10 Chuyện lạ
Chào đón tuần mới bằng một tràng cười thật thoải mái nào!
Thông thường, ngày đầu tiên của tuần là ngày nặng nhất với lịch học dày đặc, danh sách công việc chưa hoàn thành dài từ đây ra tận… đầu phố. Vì vậy, hãy lướt qua ngay những bức ảnh hài không đỡ nổi dưới đây để tìm lại nguồn cảm hứng cho riêng mình nhé!
 
“Này Google, tại sao các “ông” không để tôi tự viết hết những gì cần tìm kiếm trước khi hiện ra danh sách dài các gợi ý chỉ với một ký tự? Các ông lanh chanh quá đấy?” 

Siêu nhân máy bay đang nhún vai?
 
Tự do muôn năm!
(Sự thực cho thấy ngay cả khi đã bắt đầu mệt, rất nhiều người vẫn tiếp tục làm cú đêm với Internet và thực sự “cảm ơn ông Trời” khi bỗng dưng… mất mạng)

Sự khác biệt giữa thế giới thực và ảo.

Chỉ khi nào bạn biết cách đánh vần từ “hạnh phúc” một cách chính xác, điều đó mới tìm đến bạn.

Tiếp tục là một câu trả lời vô cùng khó đỡ trên Yahoo!Ask: Hàng xóm của tôi đến từ London và ông ta được gọi là Rob
(Câu hỏi: Một người đến từ London được gọi là gì?)

Nỗi lo của phụ huynh thời công nghệ số.
(Ông bố cho rằng cô con gái mới lớn của mình đang nói về “chuyện ấy” qua điện thoại)

Hãy tắt máy tính và lên giường đi (cách chơi chữ sử dụng nghĩa đen của cụm từ “go to bed”) rôi fthay vào đó là lướt net trên điện thoại của mình.

Theo lý thuyết, tỉ lệ bạn thành công khi cắm USB ngay lần đầu là 50/50. Nhưng cuộc sống thì không đơn giản vậy. Bạn chỉ có 1/10 cơ hội thành công cho lần thử đầu tiên.

Theo Genk

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x