Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đặng Tiểu Bình

21/08/14, 16:55 Trung Quốc

Ngày 22/8 hôm nay là ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.


Xuất thân từ tỉnh Tứ Xuyên, ông đến nay vẫn được coi tại Trung Quốc như một nhân vật có tầm nhìn, người đã thấy được tương lai duy nhất cho đất nước để thoát khỏi đống đổ nát của cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông chính là phải xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch cứng nhắc.

Sinh ngày 22/8/1904, ông từng sang Pháp du học năm 16 tuổi, nơi ông gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1924.

Sau khi học ở một trường đại học tại Moscow thêm một năm nữa, ông về nước năm 1927.

Ông tham gia cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản do Mao Trạch Đông đứng đầu và trong những năm đầu thập niên 1930, ông trở thành một nhân vật chủ chốt của chính quyền ông Mao.

Ông Đặng từng thoát khỏi các vụ thanh trừng chính trị cấp cao.

Hồi đầu thập niên 1980, ông Đặng bác bỏ Cách mạng Văn hóa và trao cho người dân Trung Quốc nhiều tự do hơn so với hàng thập niên trước. Quan hệ của Trung Quốc với phương Tây cũng ấm lên đáng kể.

Tuy nhiên, tới cuối thập niên, các chính phủ cộng sản ở châu Âu rạn vỡ, và vào mùa xuân 1989 đã xảy ra các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu ở Quảng trường Thiên An Môn, đòi dân chủ.

Cảm thấy Đảng cộng sản mà mình dày công xây dựng đang bị đe dọa, Đặng đã ra lệnh quân đội chấm dứt các cuộc biểu tình.

Sau đó, ông bỏ đi bơi ở biển Bắc Đới Hà, thuộc tỉnh Hà Bắc.

Hàng trăm, mà có thể là hàng ngàn người đã bị chết hoặc bị thương khi quân đội nã súng vào đám đông chặn đường vào đêm 3 và 4 tháng Sáu.

Ông Đặng Tiểu Bình qua đời hôm 19/2/1997, thọ 92 tuổi, sau gần 20 năm nắm quyền ở Trung Quốc, là kỷ nguyên cải cách kinh tế đã luôn là hàng đầu, với mục tiêu giảm đói nghèo, tăng trưởng kinh tế, giảm khoảng cách giàu nghèo, mức độ giàu nghèo giữa miền đông và các vùng hẻo lánh miền tây.

Tuy nhiên, cùng với nó là tình trạng bạo động xã hội và tham nhũng lan tràn.

Theo BBC 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x