Cung điện trên mây

20/08/14, 19:43 Đọc & Suy ngẫm

Sống hết mình với thực tại, đừng đắm chìm trong những ảo tưởng không có thật.

“Tiền bạc là vật ngoài thân, chỉ nên mang theo trong ví chứ đừng để vào trong tim” – Khuyết danh

Đến từ xa phía tây đất nước của Vua Chu có một vị pháp sư vô cùng tài giỏi. Với những khả năng và tài phép của mình, pháp sư có thể đi xuyên qua lửa, điều khiển nước, bay lộn trên mây và biến đổi thành bất cứ hình dạng nào ông muốn… khiến Vua Chu rất kính nể và tôn sùng.

Để tỏ lòng tôn kính của mình, Vua Chu nhường cung điện, cung cấp những loại thức ăn ngon nhất và đáp ứng tất cả những đòi hỏi của vị pháp sư. Tuy nhiên, vị pháp sư vẫn chưa hài lòng. Nhà vua bất chấp những lời khuyên ngăn của triều thần và sự lầm than của dân chúng, tiếp tục cho xây dựng những cung điện mới bằng toàn bộ số vàng trong quốc khố, tuyển chọn những thiếu nữ đẹp nhất đất nước và cho người tìm kiếm những món ăn quý hiếm nhất mà trước nay chưa từng có.

Vào một ngày nọ, vị pháp sư mời nhà vua đến nơi ở của mình. Ông dẫn theo nhà vua bay cao, cao mãi cho đến khi đến trước một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Được xây dựng từ vàng và bạc, khảm đầy ngọc trai và ngọc bích, cung điện nằm trên tầng cao nhất của những đám mây. Đứng từ trên cao, nhà vua nhìn xuống cung điện của mình dưới mặt đất, nó trông chẳng khác gì những ngôi nhà tranh với dây leo chằng chịt.

Nhà vua bày tỏ mong muốn được sống lại cung điện của pháp sư mà không bận tâm đến đất nước và dân chúng của mình. Tuy nhiên, vị pháp sư mời nhà vua tiếp tục một cuộc hành trình khác. Nơi họ đến không có ánh sáng mặt trời, ngay khi đó nhà vua nhìn thấy khung cảnh đang xảy ra trong cung điện của mình. Tai nhà vua nghe thấy những tiếng than khóc và choáng váng khi mắt trông thấy thân xác mình đang được khâm liệm. Vua Chu sợ hãi xin vị pháp sư cho mình quay trở lại.

Khi tỉnh lại, vua thấy mình đang ngồi trên ngai vàng, các triều thần đang dâng sớ, cuộc sống người dân không cơ cực và nghèo đói, cũng chẳng có cung điện trên mây nào, tất cả chỉ là ảo tưởng. Quá ngạc nhiên và vui sướng, vua cho gọi vị pháp sư đến. Pháp sư mỉm cười và trả lời: “Bệ hạ và tôi chỉ lang thang trong những giấc mơ”.

[email protected]
Theo NVG.

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x