Góc nhìn đầy mê hoặc về đất nước Iran bí ẩn

19/08/14, 03:44 Hình ảnh đẹp

Nhà thờ hồi giáo Nasir al-Mulk

 

Nhà thờ Hồi giáo Nasir al-Mulk, được xây dựng tại Shiraz, Iran trong vòng 12 năm (1876-1888) theo lệnh của lãnh chúa Mirza Hasan Ali Nasir al Molk thuộc triều đại Qajar.

Bước chân vào trong tòa nhà, bạn sẽ cảm giác như lạc vào một chiếc kính vạn hoa khổng lồ lung linh đầy màu sắc. Mỗi buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những ô cửa kính rồi chiếu xuống cả hành lang và trên những tấm thảm Ba Tư đã tạo nên cảnh tượng mê hoặc những tay nhiếp ảnh từ khắp nơi trên thế giới.

 

 

Tất cả như say mê với một vùng đất mới với đầy các màu sắc, những họa tiết hình học và ánh sáng đang hòa quyện nhảy múa trước mắt họ. “Ngay cả khi bạn là một người bình thường, không theo đạo, thì bạn có thể sẽ thấy hai bàn tay mình tự chắp lại như đang cầu nguyện khi chứng kiến sự rực rỡ tự nhiên ấy. Có lẽ đây là một thông điệp thể hiện lòng tin tưởng của những người xây dựng công trình này”, Koach, một nhiếp ảnh gia Nhật Bản đã chia sẻ.

 

Thời gian là một yếu tố quyết định, nếu bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì, bạn nên đến thăm thánh đường vào buổi sáng sớm khi nắng vừa lên, cũng là lúc Nasir al-Mulk đẹp nhất.

 

 

Với màu hồng chủ đạo trên các viên gạch lát, Nasir al-Mulk còn được nhớ tới với cái tên Thánh đường Hồng, mặc dù dưới ánh nắng mặt trời, nó hiện ra thật diệu kỳ lộng lẫy bởi sự đa dạng màu sắc do chính trí óc và bàn tay con người tạo ra.

 

Nhà tắm  Vakil, ở thành phố Shiraz, Iran

 


Vakil Bath là một nhà tắm công cộng cũ ở Shiraz, Iran, được xây dựng dưới triều đại của Karim Khan Zand.

Tháp Azadi

 

Tháp Azadi còn có tên gọi khác là tháp Tự Do, là một công trình kiến trúc độc đáo biểu tượng cho thủ đô Tehran thuộc Nhà nước Iran, nằm ngay cổng vào thủ đô Tehran. Công trình này được xây dựng vào năm 1971 nhân kỷ niệm 2500 năm ngày khai sinh của đế quốc Ba Tư, tòa tháp “Cổng vào Iran” còn được gọi dưới cái tên là tháp Shahyad nghĩa là “Tưởng niệm nhà vua Shahs 
Tòa tháp Azadi tượng trưng cho sự phục hưng của đất nước Iran

Nhà thờ Vakil

Nhà thờ Hồi giáo Vakil là một nhà thờ Hồi giáo tại Shiraz, miền nam Iran. Vakil có nghĩa là nhiếp chính, đó là danh hiệu được sử dụng bởi Karim Khan, người sáng lập triều đại Zand.

Dolat abad Windcatcher

Trần nhà Aliqapu

Jameh Mosque of Yazd

Aliqoliagha Bath

Windcatcher


 Shah (Emam) mosque

Vakil Bath

Tomb of Hafez

Mohammad Reza Domiri Ganji

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x