Phóng sự ảnh miêu tả những ngày cuối của một bệnh nhân bị nhiễm Ebola tại Guinea

12/08/14, 18:33 Chưa phân loại

Dịch bệnh Ebola đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Loạt phóng sự ảnh do nhiếp ảnh gia Sylvain Cherkaoui thực hiện phần nào miêu tả lại được thảm họa do dịch Ebola đang hoành hành tại Guinea.

Finda Marie Kamano- một phụ nữ 33 tuổi sống ở  Guéckédougou, Guinea được các nhân viên y tế phát hiện trong tình trạng  sốt  và nôn mửa- những dấu hiệu đặc trưng của bệnh Ebola.


Finda Marie đang nặng nhọc bước đi về phía xe cứu thương trong ngôi làng của cô. Phía sau là những người cùng làng hiếu kỳ..

 Năm trong số các thành viên gia đình của cô đã chết vì bệnh Ebola.Trước đó Finda đã tắm rửa và nấu nướng thức ăn cho một người thân bị nhiễm Ebola trong gia đình .Khả năng là cô đã tiếp xúc trực tiếp với chất dịch từ cơ thể của bệnh nhân.Đó là cách duy nhất khiến dịch Ebola lây lan từ người này qua người khác.


 Cô trải qua những cơn đau và liên tục nôn mửa

Ngày hôm sau, Cherkaoui mặc đồ bảo hộ bước vào bệnh viện dã chiến để chụp ảnh chỉ đến lúc này các nhân viên y tế mới nói với Finda rằng cô đã bị nhiễm bệnh Ebola.


Trong trang phục bảo hộ, các nhân viên y tế trông giống như những người đến từ sao Hỏa, họ vừa cọ lưng vừa cố gắng an ủi cô.

Cherkaoui nói :”Trong bộ đồ như vậy, thật khó để nhận ra ai đang nói chuyện với bạn “.

 Những người thân của cô nhanh chóng chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài khi biết tin cô bị nhiễm Ebola

Đến ngày thứ ba, tình trạng của cô dần xấu đi. một y tá đi cùng một nhóm tâm lý đã đến thăm và nói chuyện với Finda.
Cherkaoui nói ông hy vọng cô ấy sẽ hồi phục.Tuy nhiên Finda đã lịm dần và đi trong đêm.

Finda Marie chết chỉ sau khi được phát hiện bệnh đúng 2 ngày 


Đồ đạc của cô nhanh chóng được đem vứt bỏ

 

Đồ đạc của Finda Marie đang được đem đốt

Các tình nguyện viên của Chữ thập đỏ chôn cất Finda Marie

Ánh mắt của những người thân bên mộ của Finda Marie

Cái chết của cô không khủng khiếp “chỉ là rất, rất nhanh” –Sylvain Cherkaoui nói.


  Sylvain Cherkaoui là một nhiếp ảnh gia người Pháp hiện đang định cư tại Madrid.Ông hiện đang    có trụ sở tại Dakar và làm việc như một nhiếp ảnh gia tự do, tập trung vào tin tức từ Tây Phi.

Theo  baomoi

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x