Tính toán khoa học về xác suất tồn tại của một người?

09/07/14, 16:56 Tri thức

Bạn là một trong 400 nghìn tỷ, hay chính là một phép màu?

math-shutterstock_196093547-WEBONLY

(Shutterstock*)

Để minh họa cho giá trị của mỗi con người, tác giả Mel Robbins đã phát biểu trong một cuộc hội thảo Ted Talk năm 2011 rằng, xác suất để bạn được sinh ra trên thế giới này chỉ vào khoảng một trong 400 nghìn tỷ.

Đây là xác suất bạn được sinh ra ngay tại thời điểm đó và đúng vào người cha mẹ đó, với đúng cấu tạo gien di truyền mà bạn đang sở hữu.

Tiến sỹ Ali Binazir đã nghiên cứu sâu thêm về điều này. Ông đã dự buổi hội thảo Ted Talk và sau đó viết bài tính toán khả năng tồn tại của bạn. Tiến sỹ Binazir là một tác giả và chuyên gia trong lĩnh vực thay đổi bản thân. Ông đã từng học tại Harvard và nhận bằng y học từ Đại học California, và học tâm lý học tại Đại học Cambridge.

Ông nhìn vào khả năng gặp gỡ của cha mẹ bạn, trong biết bao nhiêu đàn ông và phụ nữ trên Trái Đất và biết bao nhiêu người khác giới mà cha mẹ bạn đã gặp trong 25 năm đầu đời. Sau đó ông xem xét khả năng họ nói chuyện, gặp gỡ lần nữa, và hình thành một mối quan hệ lâu dài, rồi có con cùng nhau, và cả cái trứng và tinh trùng đã kết hợp lại để sinh ra bạn. Ông quay trở lại xa hơn về quá khứ và nhìn vào xác suất mà tất cả tổ tiên của bạn gặp gỡ nhau thành công, và tất cả các tinh trùng kết hợp với đúng trứng để hình thành nên mỗi người trong tổ tiên của bạn.

Kết luận là: “Khả năng bạn tồn tại gần như bằng 0”.

Ông minh họa như thế này: “Đây là xác suất khi 2 triệu người xích lại gần nhau để chơi một trò chơi với con xúc xắc có hàng nghìn tỷ mặt. Mỗi người bọn họ đều quay xúc xắc và đều cho ra một con số chính xác giống hệt nhau, ví dụ như: 550.343.279.001”.

“Điều kỳ diệu này chính là một sự kiện không khả thi đến nỗi gần như là không tưởng. Với khái niệm đó, tôi vừa cho thấy rằng bạn chính là một điều kỳ diệu”- ông viết. “Bây giờ hãy cùng nhìn lại bản thân và hành xử như bạn là một điều kỳ diệu”.

Các tín đồ Phật Giáo có nói về sự trân quý của kiếp người. Binazir kể lại sự so sánh của bên Phật Giáo thế này: “Hãy tưởng tượng có một chiếc phao cứu sinh được ném đâu đó trên đại dương và có chính xác một con rùa trong cả đại dương, và nó đang bơi đâu đó ở dưới nước. Xác suất bạn sinh ra và tồn tại ngày hôm nay cũng giống như việc con rùa đó trồi lên khỏi mặt nước, và lao đầu vào đúng trong lòng chiếc phao cứu sinh, ngay trong lần đầu”.

Binazir đã quyết định đánh giá nhận thức trong Phật Giáo với hiểu biết của khoa học hiện đại. Ông nhìn vào lượng nước trong đại dương, so với kích cỡ của một chiếc phao cứu sinh. Ông kết luận rằng, xác suất để một con rùa có thể trồi lên mặt nước ngay trong lòng chiếc phao cứu hộ là một trên 700 nghìn tỷ.

“Một trên 400 nghìn tỷ với một trên 700 nghìn tỷ? Tôi có thể nói rằng hai con số này khá gần nhau, cho hai ý tưởng khá tương phản đến từ hai nguồn hoàn toàn khác biệt: các học giả Phật Giáo xưa và các nhà khoa học thời nay”.
 
Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x