41 người ôm bình nhựa lênh đênh 31 giờ trên biển được đàn cá heo ‘cứu mạng’

13/09/19, 20:31 Việt Nam

Trở về sau chuyến đi biển đầy bão táp nhưng 41 ngư dân may mắn vẫn chưa thể tin rằng mình đã thoát khỏi miệng ‘thủy tề’ một cách kỳ diệu như thế. Họ kể lại rằng có một đàn cá heo đã chỉ đường cho tàu bạn đến cứu vớt họ.

Ông Bùi Văn Quốc khóc nức nở trên vai người thân khi là người may mắn sống sót trở về sau chuyến biển đầy bão táp.
Ông Bùi Văn Quốc khóc nức nở trên vai người thân khi là người may mắn sống sót trở về sau chuyến biển đầy bão táp. (Ảnh qua thanhnien)

Lên phà vượt sông Trường Giang tìm về xã Đảo Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam), đúng vào thời điểm 41 ngư dân gặp nạn khi tàu câu mực QNa 91928 TS vừa được đưa trở về quê nhà.

Xã đảo hôm nay nhộn nhịp vì có nhiều người qua lại. Họ qua lại cũng chỉ để hỏi thăm, động viên những ngư dân vừa may mắn sống sót trở về từ cõi chết sau chuyến biển đầy bão táp.

20 năm trong nghề và chuyến đi biển kinh hoàng

Vẻ tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, dáng đi khập khiễng với vết thương ở chân, thuyền trưởng Trần Tấn Vinh (45 tuổi) cho biết, tàu câu mực xuất bến hôm 20/8. Đến 8h ngày 2/9, ông cùng 43 thuyền viên đang đánh bắt thì nghe tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, liền cho tàu tăng tốc tìm nơi tránh trú.

Khi cách đảo Thuyền Chài khoảng 35 hải lý về phía Đông, quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), cơn lốc xoáy giật cấp 10 đã hất tàu lật úp. Mọi người rơi xuống biển. Ba thuyền viên ở dưới khoang không kịp thoát, mất tích. Toàn bộ phao cứu hộ, thuyền thúng, lương thực đều nằm dưới biển. “May mắn, các bình nhựa nổi lên, chúng tôi bám vào đó với hy vọng có tàu đi ngang qua cứu”, ông Vinh kể.

Hơn một ngày đêm lênh đênh (hơn 30 giờ đồng hồ), điều kỳ diệu cũng đến với họ, khi tàu cá Quảng Ngãi đi qua phát hiện, tiếp cận ứng cứu. Đến 17h30 ngày 3/9, mọi người được chuyển qua tàu kiểm ngư. 

41 ngư dân tàu câu mực Quảng Nam bị chìm được lực lượng kiểm ngư đưa về cảng Ba Ngòi, Cam Ranh.
41 ngư dân tàu câu mực Quảng Nam bị chìm được lực lượng kiểm ngư đưa về cảng Ba Ngòi, Cam Ranh. (Ảnh qua vnexpress)

Ngày 9/9, khi vừa đặt chân lên xã đảo, việc làm đầu tiên của những ngư dân này là cùng nhau quyên góp một ít tiền, đến từng gia đình 3 người còn mất tích để động viên, chia sẻ sự mất mát với người thân.

Theo ngư dân ngư dân Đinh Văn Trúc (50 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải), vào lúc đói, khát, và tuyệt vọng thì tàu của ngư dân Võ Quốc Danh (ở Quảng Ngãi) đã xuất hiện và cứu lên đưa thuyền.

“Khi trôi lênh đênh trên biển, lúc đó chỉ ước là được gặp lại gia đình lần cuối thôi, ngoài ra không nghĩ được gì nữa… Khi thấy một tàu cá Quảng Ngãi thì tất cả nhìn nhau như ngầm hiểu: sống rồi! Cảm giác lúc đó mừng lắm!”, ông Trúc chia sẻ.

Ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải), chủ tàu QNa – 91928 cũng bàng hoàng nhớ lại: “Có khoảng hai mươi mấy cái can nhựa mà có tất cả 41 người. Chúng tôi xác định tư tưởng sống cùng sống, chết cùng chết, động viên nhau cùng cố gắng chờ người đến cứu. 

Ngư dân Đinh Văn Trúc bần thần kể lại thời khắc tàu bị gặp nạn khiến 3 ngư dân hiện còn mất tích.
Ngư dân Đinh Văn Trúc bần thần kể lại thời khắc tàu bị gặp nạn khiến 3 ngư dân hiện còn mất tích. (Ảnh qua thanhnien)

Đến chiều 3/9, mọi người gần như đã kiệt sức, vừa đói, vừa lạnh, vừa mệt. Lúc này chỉ còn sót lại một chai nước ngọt hơn nửa lít chia cho tất cả 41 người, mỗi người uống mỗi nắp để cầm cự. Có nhiều lúc mọi người đã nghĩ đến cái chết. Nếu không được tàu của anh Danh cứu kịp thời, tới tối hôm đó chắc mọi người sẽ phải bỏ mạng giữa biển khơi”.

Riêng ông Mai Văn Minh (64 tuổi), người lớn tuổi nhất đoàn thì tâm sự rằng, hơn 20 năm đi biển, trải qua nhiều sóng gió nhưng ông vẫn chưa thôi ám ảnh khi vừa trải qua 30 giờ đối mặt với lằn ranh sinh tử. Được cứu, nhưng ông vẫn buồn khi ba đồng nghiệp còn mất tích. “Nếu không gặp được tàu bạn, chúng tôi không biết số phận của mình sẽ thế nào”.

Trong khi đó, thuyền viên Huỳnh Thế Vũ (24 tuổi) tâm sự rằng, trước ngày lên tàu vợ anh sinh bé gái. Anh chần chừ mãi, nhưng rồi mang theo hành lý cùng bạn thuyền ra biển, mong có thêm thu nhập. “Lúc kiệt sức, tôi tự nhủ phải vượt qua để về với vợ con“, anh nói và dự định nghỉ một thời gian để quên đi chuyến đi bão táp này.

Ngầm biết ơn đàn cá heo đã chỉ đường cho thuyền bạn đến cứu

Theo như lời của anh Quốc, khi 41 người được cứu lên tàu của anh Danh, các thuyền viên trên tàu này đã kể lại rằng, vào chiều 3/9, tàu của anh Danh đã đến tại vị trí cách điểm trục vớt 41 ngư dân khoảng 4 hải lý.

Gia đình mừng tủi đón các ngư dân thoát chết trở về. (Ảnh qua nld)
Gia đình mừng tủi đón các ngư dân thoát chết trở về. (Ảnh qua nld)

Sau mấy mươi giờ chạy tìm kiếm liên tục thì tàu quyết định chuyển hướng. Nhưng khi khi tàu vừa chuyển hướng thì bất ngờ một đàn cá heo xuất hiện bơi đến chặn ngay trước mũi tàu của anh Danh không cho tàu chạy. Dù lái tàu liên tục bẻ lái để tránh nhưng sau đó đàn cá heo lại tiếp tục bơi tới trước mũi tàu chắn ngang như muốn thông báo một điều gì đó.

Thấy kỳ lạ, các ngư dân trên tàu cho rằng đàn cá heo biết tàu của anh Danh đi trật hướng nên có ý chắn đường lại. Sau đó, họ quay ngược trở lại thì không thấy đàn cá heo bơi theo chắn đường nữa. Tầm 40 phút sau, tàu anh Danh bắt gặp 41 ngư dân đang bám lấy chiếc bè trôi tự do giữa biển.

“Không biết có phải đó là một sự trùng hợp hay không, nhưng câu chuyện cá heo giúp ngư dân gặp nạn trên biển chúng tôi đã từng nghe rất là nhiều. 41 ngư dân chúng tôi tin rằng đàn cá heo đã cứu mạng chúng tôi và trong thâm tâm chúng tôi thầm cảm ơn vì điều đó”, anh Quốc bộc bạch.

Anh Quốc cũng chia sẻ thêm rằng, sau chuyến đi biển này anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ tiếp tục bám biển dù với những ngư dân như anh, mỗi lần ra biển là một lần đặt cược tính mạng của mình trên ‘đầu sóng ngọn gió’.

Dù trở về trong vòng tay của người thân nhưng nhiều ngư dân vẫn chưa thể tin mình có thể sống sót để trở về sau hàng chục giờ trôi dạt trên biển. (Ảnh qua thanhnien)
Dù trở về trong vòng tay của người thân nhưng nhiều ngư dân vẫn chưa thể tin mình có thể sống sót để trở về sau hàng chục giờ trôi dạt trên biển. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, ông Quốc mong muốn các cơ quan chức năng và cộng đồng hỗ trợ cho gia đình 3 ngư dân bị mất tích cũng như hỗ trợ cho bản thân ông Quốc và các ngư dân khác để họ có thể tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

“3 gia đình mất tích, phía sau họ còn vợ, còn con cái, còn cha mẹ già nữa. Còn 41 ngư dân chúng tôi tuy giữ được mạng sống nhưng tài sản đã mất hết, rất cần một số vốn để có thể quay lại sản xuất, bám biển bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp và các cộng đồng có thể hỗ trợ, giúp đỡ để mọi người có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Quốc mong mỏi.

Người thân của ngư dân Nguyễn Tấn Vân khóc nức nở khi hay tin ông bị mất tích trên biển.
Người thân của ngư dân Nguyễn Tấn Vân khóc nức nở khi hay tin ông bị mất tích trên biển. (Ảnh qua thanhnien)

Vào Khánh Hòa đón các ngư dân bị nạn sáng 9/9, ông Nguyễn Văn Thịnh (Phó chủ tịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tàu bị nạn của ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, xã Tam Hải), đưa vào hoạt động năm 2012 với kinh phí hơn 6 tỷ đồng. “Tàu có đóng bảo hiểm, nên phía công ty này sẽ làm việc với chủ tàu để giảm bớt thiệt hại”, ông Thịnh nói.

Hiện, lực lượng kiểm ngư vẫn phối hợp với Vùng 4 Hải quân tìm kiếm ba người mất tích, gồm các ông: Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Trần Văn Cẩm (55 tuổi) và Lê Văn Phường (46 tuổi).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x