Ba người phụ nữ khỏa thân tại Thiên An Môn để kêu oan

01/06/14, 15:17 Trung Quốc

1405280126381673

Ba người phụ nữ ở độ tuổi sáu mươi ở Tức huyện, thị trấn Tín Dương, tỉnh Hà Nam gần đây đã khỏa thân ở quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị kêu oan, gây ra một hiệu ứng trên mạng, khiến cho chính quyền địa phương xấu hổ giận dữ, đồng thời cũng tức giận thư ký pháp ủy chính quyền huyện . (Hình ảnh từ Internet)

[Đại kỷ nguyên ngày 28 Tháng 5 năm 2014] (Phóng viên Đại Kỷ Nguyên Cổ Thanh Nhi báo cáo) những ngày gần đây, ba người phụ nữ ở độ tuổi sáu mươi ở Tức huyện, thị trấn Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã khỏa thân ở quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị kêu oan, gây ra một hiệu ứng trên mạng, khiến cho chính quyền địa phương xấu hổ giận dữ, thư ký pháp ủy chính quyền huyện cũng tức không thở nổi. Trước đó, có hai người cao tuổi tình nghi đã bị chính quyền bắt giữ.

Buổi sáng ngày 25 Tháng 5, sống ở Tức huyện, thị trấn Tín Dương, mẹ của Hình Vọng Lực ( hay còn gọi là Ngô Toàn Lực) là Hình Gia Anh (65 tuổi) và mẹ vợ của Hình Vọng Lực là Hà Trạch Anh (66 tuổi) cùng với mẹ của Quách Hải Linh là Điền Quý Vinh sống ở khu vực sông Sư Hà thị trấn Tín Dương (78 tuổi) đã khỏa thân kháng nghị kêu oan ở quảng trường Thiên An Môn.

Vào thời điểm đó, Hà Trạch Anh đứng tại Quảng trường Thiên An Môn cởi hết quần áo trong vòng một phút, trên người có viết dòng chữ: “Oan Oan Oan, Tức huyện tại tỉnh Hà Nam không có nhân quyền, con gái khiếu oan bị chịu kết án hình, Chính phủ Tức huyện không biết xấu hổ, bắt ép chúng tôi không còn nhân phẩm tôn nghiêm, trả lại con gái cho tôi, trả lại pháp luật cho tôi, trả lại nhân quyền cho tôi …… “

Đồng thời, Hình Gia Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo, kêu oan cho con trai mình là Hình Vọng Lực, vì khiếu kiện mà bị kết án oan một cách bất hợp pháp trong hai năm, không đưa giấy phán quyết, cho tới nay đã bị giám sát nơi ở bất hợp pháp tới nửa năm.

Sự kiện ba phụ nữ lớn tuổi khỏa thân kêu oan, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân cư mạng và các phương tiện truyền thông. Sáng ngày 26, Hình Vọng Lực đã gọi điện cho Thư Ký Pháp Ủy Chính Quyền Tức Huyện là Tôn Đào sau khi liên tục bị giam lỏng tại khách sạn 9+1 ở trong trại giáo dục Tức Huyện, anh yêu cầu được về nhà gấp để thu hoạch lúa mỳ, nhưng bị cự tuyệt.

Hình Vọng Lực nói với phóng viên Đại Kỷ Nguyên: “Chính quyền địa phương rất là tức giận, Tôn Đào nóng giận đến mức đứng ngồi không yên, nói rằng dù tôi cho mẹ đẻ và mẹ vợ đến Thiên An Môn khỏa thân kêu oan, ông ta cũng không giải quyết vấn đề cho tôi. Tôi nói với ông ấy: con gái và con trai của các cụ đều bị bắt giữ bất hợp pháp, đất nông không có ai làm việc, đều dựa vào sức lao động của tôi, họ đều bị ép đến mức không còn đường sống mới phải đi kêu oan. Chính quyền địa phương của ông không biết xấu hổ, đến cái khố cuối cùng các cụ cũng phải kéo xuống rồi.”

Bởi vì Chính quyền không thả người, cũng không nói cho Hình Vọng Lực biết tình hình mẹ đẻ và mẹ vợ anh ở Bắc Kinh. Hình Vọng Lực lo lắng vô cùng, nên đã gọi điện thoại cho Cục công an Bắc Kinh để hỏi, trung tâm 110 nói rằng mẹ đẻ và mẹ vợ của anh ta đã bị tạm giữ, tình hình cụ thể cũng không nói cho anh ta biết.

Hình Vọng Lực cho biết, trung tâm 110 tại Bắc Kinh nói rằng hai cụ đã bị giam giữ hành chính, Điền Quý Vinh lại bị chính quyền địa phương giam lỏng tại một khách sạn. Anh đã gọi vài cuộc điện thoại, nhưng mãi mà không có ai nghe. Hiện tại cũng không cho biết nơi cụ già ở, giấy tạm giữ cũng không có. Lúc bắt giữ người, cảnh sát thuộc phân cục Công an tại Thiên An Môn còn nói rằng để họ oan chết đi là đáng đời.

Sau đó, Hình Vọng Lực đã nhiều lần gọi điện tới đường dây nóng của thị trưởng thành phố Bắc Kinh, tới huyện thị địa phương và trung tâm 110 ở Bắc Kinh để phản ánh nhưng vẫn không thể biết được tin tức của cụ già.

Nhiều năm trước đây, con gái của Hà Trạch Anh là Từ Kim Thúy bị một người hàng xóm cài bẫy cố ý vào máy cắt lúa dẫn tới tay phải bị thương, trở nên tàn phế cấp độ 2; tháng 7 năm 2002, cháu ngoại Hình Giám mới 7 tuổi, bị xe ô tô của Trần Nhữ Châu thuộc công ty bông sợi Tín Dương điều khiển đâm phải làm vỡ gan, gãy xương chân phải .v..v…

Vì thế, vợ chồng Hình Vọng Lực đã đi khiếu kiện và bị các quan chức đại phương bắt đi cải tạo lao động trong 9 năm. Ngày 7 tháng 3 năm 2012, Từ Kim Thúy bị kết án hai năm rưỡi. Hiện tại bị giam tại nhà tù nữ tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, gia thuộc cho biết, cô ở trong đó bị ngược đãi, đánh đập tàn bạo, và bị buộc phải viết giấy nhận tội.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Thạch Diệc Ngôn)

—–
Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.
—–
Theo Việt Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x