Cheo leo vách núi, nhào lộn tìm mật ong

29/05/14, 10:48 Cuộc sống

Trên các ngọn đồi cao của dãy Himalaya ở trung tâm Nepal, những người thợ săn mật ong tộc Gurung tập trung hai năm một lần, mạo hiểm tính mạng để thu hoạch mật ong từ loài ong mật lớn nhất thế giới. Hàng trăm năm qua, kỹ năng cần thiết để thực hiện truyền thống cổ xưa và thần thánh này đã được truyền qua các thế hệ, nhưng hiện nay cả số lượng ong và những người thợ săn ong truyền thống đang giảm đi nhanh chóng bởi sự gia tăng các lợi ích thương mại và sự biến đổi khí hậu.

Andrew Newey đã đạt giải thưởng trong cuộc thi Nhiếp Ảnh Quốc Tế 2012 (IPA) với với 9 đề cử danh giá, giành giải ‘Bức Ảnh Đơn Đẹp Nhất trong một Bộ Ảnh’ của giải thưởng Nhiếp Ảnh Gia Du Lịch Của Năm 2012 (TPOTY) và là thành viên vòng chung kết của giải TPOTY 2013.

Andre Newey chụp được bức ảnh một người thợ săn mật ong đang nhắm vào tổ ong với hai chiếc tango (hai chiếc gậy được vuốt nhọn đầu). Một để đẩy bánh mật ong ra khỏi vách đá và cái kia để đưa chiếc rổ nằm dưới bánh mật ong. Khi đang đánh đu trên chiếc thang ở độ cao 60 m.

 
Một cuộc đi săn sẽ được tiến hành sau khi hoàn thành lễ tạ ơn các vị thần vách núi. Vật phẩm cúng tế gồm một con cừu, hoa, gạo và quả. 


Một người thợ săn leo lên trên qua màn khói vốn để xua bầy ong khỏi bánh mật và khiến chúng trở nên hiền lành. Hai chiếc gậy tango đu đưa phía sau lưng anh ta.

Hai bàn chân người thợ săn chằng chịt các vết máu, vết phồng rộp và vết ong đốt.

Ong Himalaya (tên khoa học là Apis dorsata laboriosa) là loài ong mật lớn nhất. Các bánh mật ong được chúng xây dựng bên các vách đá dựng đứng và tại vị trí có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Thưởng thức mật ong sau ba giờ cuốc bộ về nhà.

Nội dung bài đã được đăng bản gốc trên trang Facebook của Andre Newey.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x