Phát minh giúp con người “Bích hổ du tường” như… phim chưởng

26/05/14, 07:11 Công nghệ

Anh Colin Furze 34 tuổi người Anh đã tự mình phát minh ra một đôi giày sắt từ trường. Khi đi đôi giầy này có thể giúp người đi nó đi ngược trên trần nhà bằng kim loại tương tự công phu “Bích hổ du tường” trong phim chưởng.

Colin Furze đã mất một tuần để chế tạo đôi giày thần kỳ này. Anh đã biến biến áp của lò vi song thành nam châm từ trường, kết nối nam châm này với pin của xe hơi, sau đó, kết nối chúng với một tấm bản hình giầy đặc biệt. 

Cuối cùng, anh Colin Furze đã lắp đặt thêm công tắc nguồn cho tấm bản hình giày đặc biệt đó để nó có thể thông mạch điện. Như vậy Colin Furze đã chế tạo được đôi giày ma thuật của riêng mình.

Colin Furze tỏ ra thích thú với đôi giày ma thuật này

Colin Furze tỏ ra thích thú với đôi giày ma thuật này


Colin Furze cho biết, với đôi giày này, anh có thể đi bộ lên các tòa nhà mà không cần đi thang máy. “ Đôi giày này vô cùng thú vị, cảm giác đi ngược rất lạ”, anh Colin Furze nói.

Tuy nhiên, đôi giày này lại có nhược điểm rất nguy hiểm, đó chính là nhất định phải có môi trường điện từ, nếu mất điện đột ngột thì người đi giày có thể bị ngã xuống sàn nhà.

Cận cảnh đôi giầy ma thuật của Colin Furze

Cận cảnh đôi giầy ma thuật của Colin Furze


Đôi giày ma thuật này không phải là sản phẩm phát minh đầu tiên của anh Colin Furze. Trước đây anh đã từng phát minh móng vuốt dài, trên móng có một lưỡi dao bằng thép không rỉ dài 30 cm.

Móng vuốt này có tác dụng kéo dài độ dài đôi tay, có thể cắt hoặc bổ hoa quả cách xa vị trí người ngồi. 

Theo Danviet 

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x