Các thế lực thù địch “chống phá” Trung Quốc (Phần 2)

05/04/14, 21:04 Tri thức


Xem phần 1: Tại đây

Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt. Tôi là Chris Chappell.

Tôi có một niềm yêu thích kỳ lạ với cụm từ này: Dê tế thần. Mà tôi cũng ghét nó nhất!

Tôi thì chẳng muốn đưa tin giật gân đâu, nhưng những thông tin sau đây sẽ làm bạn giật mình sợ hãi.

Chính phủ Trung Quốc đã hầu như mất kiểm soát trên mọi lĩnh vực. Gần như tất cả nguồn nước của Trung Quốc đang bị khô cạn hoặc ô nhiễm. Bong bóng kinh tế và nhà đất sắp vỡ. Đất nước được điều hành bởi một bộ máy quan liêu mờ ám, thiếu minh bạch. Trẻ con quay cuồng trong tình yêu đôi lứa, còn lãnh đạo Đảng thì bị ế dài.

Đó là những vấn đề phức tạp. Nhưng tôi có thể đưa ra một cách giải quyết. Tìm một con dê tế thần và đổ mọi tội lỗi cho nó!

Quan trọng hơn là, chọn dê thì không cần phải nâng lên đặt xuống. Chỉ cần dê trông đáng sợ, mơ hồ và xa xăm… Vậy là đã đạt chuẩn rồi!

Vậy những tội lỗi gì thường xuyên bị đổ lên dê?

Theo như bộ phim do quân đội Trung Quốc sản xuất, mang tên: Cuộc chiến thầm lặng, thì… tội gì cũng đổ hết lên đầu dê! Ôi lạy chúa! Dê phải nhận hết à? Phải… đổ hết mà!

Thế là dê phải nhận cả vụ người dân Hồng Kông phản đối đòi quyền bầu cử, điều mà chính phủ Trung Quốc cuối cùng đã phải hứa hẹn cho phép. Rõ là Mỹ và Anh đang đứng sau màn, nhằm cố gắng lật đổ Trung Quốc. Hm… cứ để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, rồi Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân sẽ ra tay lập lại trật tự. Mà… có khi còn nhân cơ hội rút ngắn được luôn cái cam kết khỉ gió trao cho Hồng Kông 50 năm tự trị dưới cái gọi là một quốc gia hai chế độ.

Ối chà, con dê này béo đấy!

Vậy còn việc trấn áp Internet thì sao? Cũng phải kiếm cái mà đổ tội cho cả tá tin đồn lan truyền trên mạng chứ nhỉ? Thế là, tướng Lưu Á Châu đã phát biểu vào hồi tháng Mười, “Các thế lực thù địch phương Tây đang sử dụng mạng Internet để cố gắng lật đổ Trung Quốc một cách vô ích”.

Quay lại tháng 12 năm 2011, khi những cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra ở làng Ô Khảm do chính phủ không đền bù thỏa đáng khi thu hồi ruộng đất, thì… thật ra họ đã “thông đồng với truyền thông nước ngoài để gây rối”, theo Trịnh Nhạn Hùng phát biểu. Vậy ông ta là ai? Chính là người mà tháng bảy năm nay đã được thăng chức làm Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh Quảng Đông. Nói nhỏ là: Ô K
hảm ở Quảng Đông. Không biết làm thế nào để đạt tiêu chuẩn cho cái chức đó nhỉ?


Đó mới chỉ là những điển hình “lành mạnh”. Giờ là những “điển hình” “thú vị”.

4 quan tòa và quan chức cấp cao bị bắt cùng gái mại dâm. “Vụ việc này tạo kẽ hở cho thế lực thù địch trong và ngoài nước công kích Đảng và chính phủ, hệ thống tòa án, và các nhân vật nòng cốt.” Đó là phát biểu của vị quan chức cấp cao bị bắt khi hú hí với gái mại dâm. Và ông ta cho rằng “các thế lực thù địch nước ngoài” đã thừa cơ “gây rối”.

Còn làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng trong năm nay? Rõ ràng là các thế lực thù địch đang cố gắng tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Dẫn lời một tờ báo nhà nước.

Được rồi, vậy ô nhiễm thì sao đây? Tôi có một bài về tình trạng ô nhiễm không khí không tưởng ở Bắc Kinh. Cái này thì… làm sao mà buộc tội các thế lực thù địch cho được? Nhầm to rồi! “Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn và nhiều người nước ngoài đã hưởng lợi từ các sản phẩm xanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, ô nhiễm xuất hiện trong quá trình sản xuất lại ảnh hưởng tới Trung Quốc.”

Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese

Subscribe for more China Uncensored: 
http://www.youtube.com/ntdchinauncens…

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x