“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp Washington, DC

24/03/14, 08:38 Bí ẩn, Chuyện lạ

Các học viên Pháp Luân Công là đoàn Trung Quốc duy nhất đã tham gia lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick thường niên ở Washington DC vào ngày 16 tháng 03.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp Washington, DC.1

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp Washington, DC.2

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công địa phương diễu hành trên Đại lộ Hiến pháp ở Washington DC

Một biểu ngữ màu xanh lá cây được may cho dịp này đã dẫn đầu đoàn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn”, theo sau là đội trống lưng. Đội trống lưng chơi bản nhạc ”Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cùng với những bản nhạc khác, và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Văn hóa đa dạng của đoàn Pháp Luân Công được đánh giá cao

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp Washington, DC.3

Kathryn và chồng cô đã đến lễ diễu hành với cô con gái nuôi 4 tuổi người Trung Quốc.

Kathryn và chồng cô đã tham gia lễ diễu hành với cô con gái 4 tuổi Alice được họ nhận nuôi từ Trung Quốc. “Những đứa trẻ rất vui thích khi được xem những nền văn hóa khác nhau,” Kathryn nói: “Tôi chỉ đội trống lưng cho Alice, và con bé thực sự thích nó. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho nó trải nghiệm nền văn hóa Trung Quốc.”

Steven đến từ London rất thích xem diễu hành. “Đây thực sự là một cuộc diễu hành lớn. Ở Anh, chúng tôi cũng kỉ niệm Ngày Thánh Patrick, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều,” anh nói: “Tôi đã không nghĩ là được xem nhiều nền văn hóa khác nhau đến thế trong cuộc diễu hành. Đúng là được mở rộng tầm mắt.”

Steven chưa bao giờ xem các học viên Pháp Luân Công hoạt động và biểu diễn: “Đội trống trình diễn thật tuyệt vời.”

Allen, một du khách đến từ Ailen, đồng tình: “Thật thú vị khi thấy đội trống lưng và các nhóm từ các nền văn hóa khác nhau kỉ niệm ngày lễ này. Thật tuyệt.”

John, là người gốc Scotland, đã chụp rất nhiều ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với nền văn hóa Trung Hoa.

Du khách Trung Quốc vui mừng khi thấy Pháp Luân Công

Ông Cao đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, đã ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành. Ông mỉm cười và nói: “Thật tuyệt vời. Họ đã đóng góp rất nhiều cho cuộc diễu hành. Mỹ thực sự là một đất nước tự do; bạn không thể xem một cuộc diễu hành như vậy ở Trung Quốc.”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang dội trên Đại lộ Hiến pháp Washington, DC.4

Một gia đình đến từ California đã nhìn các tấm bảng trưng bày của các học viên một lúc lâu.

Người dân tìm hiểu sự thật tại một điểm giảng chân tướng lân cận

Bên ngoài Bảo tàng Không gian và Hàng không Quốc gia, không xa điểm xuất phát của các đoàn diễu hành, các học viên đã dựng các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và Pháp Luân Công. Một gia đình đến từ California đã dừng lại và xem các tấm bảng trưng bày một lúc lâu. Người mẹ đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và giải thích cho hai đứa con tại sao việc làm đó lại rất quan trọng.

Bà Vương, một học viên địa phương cho biết: “Sau cuộc diễu hành, nhiều du khách đã dừng lại, nói chuyện với chúng tôi, và tìm hiểu về Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/19/“法轮大法好”乐曲响彻宪法大道-288892.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/20/145988.html

Theo Minh huệ net

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

x