Ảnh của Giả Hiểu Diệp, vợ Chu Vĩnh Khang Lưu Truyền trên Mạng

12/03/14, 09:15 Trung Quốc

Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, rất nhanh, trên mạng lưu truyền bức ảnh của Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, bị nghi là vợ hiện tại của Chu Vĩnh Khang. Hiện nay chưa lấy được xác nhận của giới quan chức, vì vậy mọi người tranh nhau bình luận, cũng có người cho rằng đây là Yến Diễm người dẫn chương trình hoạt hình Kim Ưng (Ảnh trên mạng)

Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, rất nhanh, trên mạng lưu truyền bức ảnh của Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, bị nghi là vợ hiện tại của Chu Vĩnh Khang. Hiện nay chưa lấy được xác nhận của giới quan chức, vì vậy mọi người tranh nhau bình luận, cũng có người cho rằng đây là Yến Diễm người dẫn chương trình hoạt hình Kim Ưng (Ảnh trên mạng)

Năm 2014 hai lần vào đêm trước ngày Trung Cộng triệu tập Lã Tân Hoa, người phát ngôn của Hội hiệp thương chính trị Trung Cộng đã dùng một câu “Bạn hiểu mà” để gián tiếp xác thực chuyện “Đại Lão Hổ” Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, rất nhanh, trên mạng lưu truyền bức ảnh Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, người bị nghi ngờ là vợ hiện tại của Chu Vĩnh Khang.

Giả Hiểu Diệp là công cụ hối lộ tính dục của Lý Đông Hiền

Hiện nay, Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, bắt đầu điểm danh Chu, có hãng truyền thông đã dùng câu “Bạn hiểu mà” làm ký hiệu. Trên mạng lưu truyền bức ảnh của Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, bị nghi là vợ hiện giờ của Chu Vĩnh Khang. Hiện nay chưa lấy được xác nhận của giới quan chức, mọi người tranh luận không ngớt, cũng có người cho rằng đây là Yến Diễm người dẫn chương trình hoạt hình Kim Ưng.

Trước kia trên mạng còn lưu truyền một bức ảnh của Giả Hiểu Diệp trên microblogging. Giả Hiểu Diệp là người người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng nhưng tìm trên trang baidu.com thì lại không thấy hình ảnh có liên quan, khác biệt rất lớn so với những người dẫn chương trình Đài truyền hình Trung Ương khác.

Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, rất nhanh, trên mạng lưu truyền bức ảnh của Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, bị nghi là vợ hiện tại của Chu Vĩnh Khang. Hiện nay chưa lấy được xác nhận của giới quan chức, vì vậy mọi người tranh nhau bình luận, cũng có người cho rằng đây là Yến Diễm người dẫn chương trình hoạt hình Kim Ưng (Ảnh trên mạng)

Sự quan tâm của các hãng truyền thông Đại Lục với Chu Vĩnh Khang ngày càng tăng nhiệt, rất nhanh, trên mạng lưu truyền bức ảnh của Giả Hiểu Diệp, người dẫn chương trình của Đài truyền hình trung ương Trung Cộng, bị nghi là vợ hiện tại của Chu Vĩnh Khang.  (Ảnh trên mạng)

Năm ngoái ngày 25/12/2013,  Lý Đông Hiền, chủ nhiệm văn phòng kiêm phó bí thư đảng ủy, phó bộ trưởng bộ công an Trung Cộng mất chức. Sau đó, mối quan hệ mật thiết giữa Lý Đông Hiền và Chu Vĩnh Khang cùng vụ bê bối tình cảm của Chu lại bị giới truyền thông vạch trần. Theo báo cáo của hãng truyền thông của Hồng Kông, Lý Đông Hiền đã mối lái cho Chu Vĩnh Khang, làm ông mối giúp Chu Vĩnh Khang và Giả Hiểu Diệp quen nhau.

Có nguồn tin cho biết, Lý Đông Hiền đảm nhiệm chức vụ phó Đài truyền hình Trung ương, trong thời gian tại chức không chỉ bản thân y đùa cợt các nữ phóng viên, nữ phát thanh viên, mà còn không ngừng khai thác nguồn tài nguyên mỹ nhân của Đài truyền hình Trung ương, đưa đón cho các vị lãnh đạo đài truyền hình. Tào Kiến Minh trong thời gian giữ chức kiểm sát tối cao đã lấy Vương Tiểu Nha, phát thanh viên chính của Đài truyền hình Trung ương làm vợ; còn Chu Vĩnh Khang cũng lấy Giả Hiểu Diệp, đồng nghiệp của Vương Tiểu Nha. Hai người này đều là một phần hối lộ của Lý Đông Hiền cho các vị lãnh đạo trung ương.

Chu Vĩnh Khang kết hôn cùng Giả Hiểu Diệp, cô gái kém y 28 tuổi đã khiến Chu suýt nữa trở mặt thành thù với hai người con trai. Giả Hiểu Diệp sinh năm 1970, còn Chu Bân, con trai cả của Chu nghe nói sinh năm 1972, chỉ kém Giả 2 tuổi.

Lúc đó Giả làm phóng viên trên kênh kinh tế của Đài truyền hình Trung ương, đã nắm lấy cơ hội được Đài truyền hình sắp xếp cho phỏng vấn Chu Vĩnh Khang, hai người mới gặp mà đã tâm đầu ý hợp. Còn cách nói dân dã là, sau khi tới kênh kinh tế của Đài truyền hình Trung ương, Giả Hiểu Diệp thường cùng với nhiếp ảnh gia tới phỏng vấn Chu Vĩnh Khang, sau đó Giả Hiểu Diệp tới phỏng vấn Chu Vĩnh Khang không dẫn theo nhiếp ảnh gia nữa.

Nghe nói, một vài nữ phát thanh viên có quan hệ mật thiết với Giả khi biết quan hệ thân mật giữa Chu, Giả đều giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài.

Cách nói khác: Giả Hiểu Diệp giả mang thai nhằm ép Chu kết hôn

Vương Thục Hoa là vợ cũ của Chu Vĩnh Khang, đã sinh hạ cho Chu Vĩnh Khang hai người con trai, là con cả Chu Bân và con thứ Chu Hàm. Ngày 03 tháng Ba năm nay, theo báo cáo của “Thời báo tài chính mới” (Tài Tân Báo), có nhiều người dân tại địa phương đã tiết lộ cho phóng viên hãng này rằng mười năm trước, từng thấy Vương Thục Hoa khóc nức nở tại mộ tổ họ Chu, người nhà họ Chu mời bà về ăn cơm thì bị bà cự tuyệt. Sau này Vương Thục Hoa không may chết vì tai nạn giao thông.

Về nội tình nguyên nhân cái chết của vợ cũ của Chu Vĩnh Khang, bên ngoài vẫn có nhiều hoài nghi.

Theo báo cáo hãng truyền thông hải ngoại, khi Chu Vĩnh Khang đảm nhận chức thư ký ủy ban tỉnh Tứ Xuyên Trung Cộng, y bị nghi là đã dàn dựng tai nạn giao thông nhằm mưu sát vợ cũ của mình. Nguyên nhân chính là Giả Hiểu Diệp, phát thanh viên chính của Đài truyền hình Trung ương Trung Cộng, là người tình lúc đó, hay là vợ hiện giờ của Chu Vĩnh Khang, nói đã mang bầu (sau này chứng thực là giả) nhằm ép buộc Chu Vĩnh Khang li hôn.

Sau khi vợ cũ chết, Chu Vĩnh Khang lập tức lấy Giả Hiểu Diệp, nghe nói Giả Hiểu Diệp là cháu ngoại của Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang vì muốn kết thân với Giang Trạch Dân mà sát hại người vợ đã cùng y se tơ kết tóc.

Tin Chu Vĩnh Khang dàn dựng tai nạn giao thông sát hại vợ cũ cũng được chứng thực, “Ngoại Tham” có tin cho hay, đã nhận được nguồn tin chứng thực từ Bắc Kinh, kẻ đâm chết vợ trước của Chu Vĩnh Khang là hai lái xe cảnh sát, sau này đều bị xét xử 10 năm tù giam. Nhưng chỉ vài năm sau, hai tên này đều rời khỏi nhà tù. Một tên trong đó làm phó đội trưởng đội xe hơi tại Du Điền, Thắng Lợi; tên còn lại làm phó tổng giám đốc chi nhánh công ty Hóa Thạch tại Sơn Đông. Tin này vẫn còn đưa cách đây vài tháng trước, hai tên lái xe này cũng bị điều tra và xét xử.

Được biết Giả Hiểu Diệp là con gái út của em gái Vương Trị Bình, vợ của Giang Trạch Dân, nhỏ hơn Chu Vĩnh Khang 28 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh không lâu sau đó thì tới nhận chức tại Đài truyền hình Trung ương 2. Chu Vĩnh Khang là em trai kết nghĩa của Tăng Khánh Hồng, nhờ Tăng Khánh Hồng giới thiệu mà Chu Vĩnh Khang quen Giả Hiểu Diệp. Giả Hiểu Diệp được gả cho Chu Vĩnh Khang, kẻ lớn hơn Giả 28 tuổi, khiến Chu Vĩnh Khang gặp ai cũng khoác lác: “Ta là người của chủ tịch Giang.”

Giả Hiểu Diệp giúp người thăng quan phát tài

Theo báo cáo hãng truyền thông Hồng Kông, ngày 05 tháng Mười hai 2013 khi bắt đầu hành động tóm gọn gia tộc Chu Vĩnh Khang, thì Chu Linh Anh, em ruột của Chu Vĩnh Khang là người đầu tiên bị bắt về quy án. Sau đó Chu Vĩnh Khang và vợ bé Giả Hiểu Diệp cùng con trai là Đông Bân cũng bị giam giữ.

Từ đó, rất nhiều nội tình của Giả Hiểu Diệp, vợ của Chu Vĩnh Khang đã bị giới truyền thông đưa ra ánh sáng, theo tin hữu quan, Giả đã tham gia nhiều vụ tham nhũng với Chu Vĩnh Khang.

Theo báo cáo của hãng truyền thông Hồng Kông, khi Giả Hiểu Diệp còn làm biên tập tại Đài số 2 đài truyền hình Trung ương Trung Cộng, nhờ giúp đỡ người khác thăng quan mà Giả đã hớt được số tiền khổng lồ. Trịnh Tiểu Đông, kẻ thân cận của Chu Vĩnh Khang đã bị bắt tại Quảng Đông, vì muốn thăng tiến đã nhờ Hoàng Quang Dụ và Liên Chiêu gửi cho Giả khoản tiền hối lộ cả trăm triệu tệ. Hai kẻ Trịnh, Liên đều cúi đầu nhận tội.

Vào ngày lễ tết và ngày sinh nhật của Giả Hiểu Diệp, Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đều tặng Giả tiền mặt và châu báu có giá trên trời làm quà tặng.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x