Bỏ vợ vì không thích tiêu tiền… tỷ

10/03/14, 09:48 Chuyện lạ

So với việc du lịch trên du thuyền sang trọng, ăn những buổi tối đắt đỏ người đàn ông này chỉ muốn được ăn cơm tại nhà mình.

Ông Hawken gặp Xiu Li vào một ngày khi ông vẫn còn là một giáo viên và cô đang học tiếng Anh. Họ đã kết hôn không lâu sau đó.

Cặp vợ chồng này đã bước vào thể giới của người giàu sau khi Li nảy ra ý tưởng xây dựng trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Vào năm 2011, cô đã thu về ước tính khoảng 1,1 triệu bảng Anh và đã ghi tên mình trong danh sách những người giàu trên thế giới của tờ The Sunday Times Rich List. Theo tạp chí Forbes, Xiu Li hiện sở hữu khối tài sản trị giá 1,2 tỉ USD.

 
Tony Hawken, đã ly dị vợ là Xiu Li,  một doanh nhân giàu có nhất nước Anh, vì ông nói rằng ông không thích giàu và cũng không thích tiêu nhiều tiền.
Cặp đôi này đã mua một ngôi nhà ở Nam Norwood, London, và một ngôi nhà trị giá 1,5 triệu bảng Anh ở Surrey. Có lần vợ chồng họ cùng đi du lịch trên một chiếc du thuyền sang trọng, cùng nhau nhâm nhi chai rượu vang trị giá 900 bảng Anh. Tuy nhiên, ông Hawken nói rằng ông cảm thấy thoải mái hơn khi ăn tại nhà mình ở Wetherspoon.

Mặc dù giàu có nhất nhì nước Anh nhưng ông vẫn mua sách từ các cửa hàng từ thiện, và không diện quần áo thời trang đắt tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, ông nói: “Việc giàu có làm tôi khó chịu bởi vì tôi không có thói quen, tôi không thích tiêu rất nhiều tiền. Và tôi đã lớn lên theo cách đó. Tôi chưa bao giờ là người giàu có. Tôi cảm thấy thoải mái bởi vì tôi tiêu tiền của tôi”.

Hai vợ chồng đã quyết định chia tài sản. Theo đó, ông Hawken sẽ ra đi chỉ với 1 triệu bảng Anh. Ông chia sẻ: “Đó không phải là số tiền lớn, nhưng cũng đủ cho tôi vì tôi không có lối sống xa hoa. Tôi sẽ không phải làm việc nếu tôi chi tiêu cẩn thận”.



Trên một chuyến đi gần đây tới Trung Quốc, ông Hawken cho biết vợ ông đã chọn một du thuyền và họ cùng nhau uống chai rượu vang có giá 900 bảng Anh , nhưng ông thích quán rượu Wetherspoon ở quê hơn.

Ông Hawken nói điều hối tiếc duy nhất của ông là không ly hôn sớm hơn, nhưng ông đã không làm sớm hơn vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tuổi thiếu niên của con trai William 17 tuổi.

Theo Hải Trịnh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x