Thưởng Tết bằng…quan tài

24/01/14, 22:05 Tin Tổng Hợp

Cuối năm là thời điểm các công ty dành tặng cho nhân viên một số tiền thưởng trước khi họ bước vào kỳ nghỉ dài đón chào Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên có những công ty lại có kiểu cực kỳ khó đỡ! 

Thông thường, kỳ nghỉ Tết kéo dài khoảng 1 tuần lễ hoặc tối đa là 10 ngày. Đối với những viên chức làm việc xa quê, hành trình đi lại tiêu tốn của họ một khoảng thời gian kha khá, kết quả là chẳng còn bao nhiêu ngày nghỉ ngơi thỏa đáng. Thế nhưng mới đây, một cư dân mạng đã may mắn nhận được một chiếc vé tàu hỏa cùng 23 ngày nghỉ như một món tiền thưởng cuối năm của công ty. Có vẻ như lãnh đạo công ty là một người rất tâm lý và quan tâm đến nguyện vọng của nhân viên.

 

Vé tàu hỏa
Vé tàu hỏa

 

Một công ty khác đã gây khó hiểu khi công bố thưởng cuối năm là một chiếc…quan tài. Mặc dù tất cả mọi người đều đồng tình rằng ai cũng đến lúc cần đến một chiếc quan tài, nhưng “quà tặng đón đầu” như vậy thì chẳng nhân viên nào cảm thấy hài lòng.

 

Thưởng tết bằng ... quan tài
Thưởng tết bằng … quan tài

 

Có công ty lại chọn hai bó cần tây để thưởng Tết cho nhân viên. Không ai phủ nhận cần tây tốt cho sức khỏe nhưng hiếm có nhân viên nào vất vả cống hiến suốt cả năm lại mong cuối năm chỉ nhận được món thưởng tết mà có dũng cảm mang về nhà cũng rất khó ăn nói với gia đình như vậy! Còn những người sống độc thân lại đùa rằng họ phải tốn thêm tiền mua nồi để nấu2 bó cần này cho khỏi phụ lòng ban lãnh đạo.

 

Hai bó cần tây
Hai bó cần tây

 

Đối với những vị lãnh đạo công ty giàu trí tưởng tượng và hài hước, tặng vé số cho nhân viên dịp cuối năm được xem là hành động tiết kiệm nhưng lại rất thú vị. Hãy thử nghĩ xem nếu tờ vé số đó trúng giải độc đắc, nó còn giá trị hơn gấp bao nhiêu lần các món tiền thưởng ít ỏi kia!

 

Vé số
Vé số

 

Một hình thức tặng quà sáng tạo phải kể đến đó là tặng vé nghỉ phép. Những nhân viên bù đầu vào công việc và nghỉ trễ vào cận Tết sẽ được ưu ái làm việc muộn hơn vào đầu năm mới.

 

Vé nghỉ phép
Vé nghỉ phép

 

Những vật dụng thường ngày như bột giặt, thuốc tẩy và đồ dùng nhà tắm (xà bông, kem đánh răng, nước súc miệng, giấy vệ sinh…) cũng được các công ty trưng dụng làm quà tặng cuối năm. Và nhân viên các công ty trên chỉ có thể nhận xét về ban lãnh đạo bằng 2 từ duy nhất: Thực dụng!

 

Bột giặt và thuốc tẩy
Bột giặt và thuốc tẩy

 

Trong khi nhiều công ty tặng các món đồ giá trị cho nhân viên thì một số cá biệt lại oái oăm dùng cừu sống làm vật thưởng Tết. Có lẽ những công ty này muốn nhân viên của mình phải học cách nuôi cừu hoặc hành nghề đồ tể nếu muốn có một bữa thịt cừu thịnh soạn.

 

Một con cừu sống. Ảnh: Rocketnews24
Một con cừu sống. Ảnh: Rocketnews24

 

Trên đây là những những món quà dở khóc dở cười mà một số công ty dành tặng nhân viên dịp cuối năm. Bên cạnh đó cũng có các công ty tặng quà khủng như xế sang và vàng miếng cho nhân viên của mình.

 

Công ty Internet Quảng Châu tặng 10 chiếc Audi cho nhân viên. Ảnh: Weibo
Công ty Internet Quảng Châu tặng 10 chiếc Audi cho nhân viên. Ảnh: Weibo

 

Vàng miếng cũng dành làm quà tặng dịp tết. Ảnh: Ifeng
Vàng miếng cũng dành làm quà tặng dịp tết. Ảnh: Ifeng

 

Một công ty Internet tại Quảng Châu, Trung Quốc đã gắn mác “tiền thưởng cuối năm” lên 10 chiếc sedan hạng sang Audi A4L, mỗi chiếc trị giá 45.000 USD rồi mang trưng ngoài bãi đậu xe khiến nhiều công công ty bên cạnh hoa mắt vì ghen tị.

 

Một công ty khác ở thành phố Thâm Quyến thì dành tặng 10 chiếc sedan Mercedes C180 cho 10 nhân viên tích cực của công ty như một nguồn động viên khích lệ tài năng. Trong khi đó, chủ sở hữu một công ty ở Thẩm Dương lại chơi nổi bằng cách tặng 100 miếng vàng, mỗi miếng từ 20-100 gram cho nhân viên.

 

Theo P.Nghĩa

NLĐ/Rocketnews24, Qz.com

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x