Cảnh sát bí mật cài đặt thiết bị theo dõi trên ô tô của người dân

17/01/14, 22:40 Trung Quốc

Ngày 09 tháng 12 năm 2013, học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý Lệ ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã tìm thấy một hộp nhỏ màu đen dưới gầm chiếc xe ô tô của mình. Chiếc hộp có kích thước khoảng 8cm x 8cm x 2cm.

Chiếc hộp có một đèn màu đỏ và một đèn màu xanh liên tục nhấp nháy. Trên đầu là một thanh nam châm. Sau khi hỏi khắp nơi, bà Lý biết được rằng đó là một “bộ định vị”, một thiết bị theo dõi.

Bà lý nhận ra mình đang bị theo dõi nhưng bà không biết phải làm gì với cái hộp. Bà chỉ bỏ nó ra khỏi xe và đặt nó trong tầng hầm cạnh nơi để xe của bà.

Cảnh sát đã không biết rằng cái hộp đã bị gỡ bỏ cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2013, khi chồng bà Lý, người không biết về việc đó, đã lái chiếc xe.

Nhà ông bị lục soát vào buổi trưa ngày 11 tháng 12 năm 2013, tám cảnh sát bao gồm Đường Quốc Lợi và Lý Nghị từ Đội An ninh nội địa của Sở cảnh sát Vận Hà. Bà Lý đã hỏi tên cảnh sát họ Đường rằng tại sao họ lại đặt thiết bị định vị trên xe của bà.

Ban đầu Đường từ chối trả lời nhưng lại quay sang hỏi bà rằng điều gì đã xảy ra với thiết bị đó khi mà cảnh sát không tìm thấy nó. Bà nói rằng bà đã ném nó đi. Sau đó họ hỏi nơi nó bị ném và nói sẽ tìm kiếm nó.

Cuối cùng họ cũng tìm thấy nó trong tầng hầm và nói: “Chúng ta đã tìm thấy nó. Chúng ta có thể đi ăn trưa được rồi.” Trên đường đi ra, một trong số họ đã nói với bà Lý rằng Sở cảnh sát thành phố Thương Châu đã ra lệnh cho họ cài thiết bị định vị đó trên xe của bà.

Họ cũng đã tịch thu một số sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in, hai thùng giấy, và một số đĩa DVD.

Theo MinhHue.net 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x