Các minh tinh chúc mừng báo The Epoch Times khiến Trung Cộng hoảng sợ!

09/01/14, 18:52 Trung Quốc

Các minh tinh chúc mừng báo The Epoch Times  khiến Trung Cộng hoảng sợ, giả mạo báo The Epoch Times  để quấy rối khách hàng

Đầu năm mới,  báo The Epoch Times có đăng bài về các nghệ nhân minh tinh nổi tiếng gửi lời chúc mừng đến các độc giả, một việc mà tưởng như hết sức bình thường … đã có ít nhất hai công ty truyền thông của Hồng Kông đưa ra những thông tin ác ý , đồng thời Trung Cộng lại một lần nữa giả mạo quảng cáo của  báo The Epoch Times Hồng Kông phát đi những bản thu âm với mục đích đe dọa và bôi nhọ.

Một số bình luận viên thời sự cho rằng, 2 công ty truyền thông là Minh Báotờ báo Hồng Kông được phát miễn phí am730, đứng trước sự công kích của Trung Cộng đã dám độc lập đàm luận về bối cảnh của báo The Epoch Times.

Về việc các minh tinh Hồng Kông chúc mừng báo The Epoch Times và chúc mừng năm mới tới các độc giả – đó là một sự việc hết sức bình thường, vậy mà họ đã không duy hộ quyền tự do ngôn luận của Hồng Kông, một nước hai chế độ, lập trường của họ lại đứng về phía Trung Cộng, dám đe dọa những lời nói thật của các nghệ nhân của thời báo The Epoch Times Hồng Kông, đặc biệt là từ ngày 20 đến 31/12 đã đăng bài về rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng, bao gồm Lưu Đức Hoa, Tăng Chí Vỹ, Lương Gia Huy và rất nhiều nghệ nhân vô tuyến khác, họ đã thông qua báo The Epoch Times để gửi lời chúc mừng năm mới đến những người dân ở Hồng Kông.

Thời báo The Epoch Times Hồng Kông thành lập đã được 12 năm, từ trước đến nay luôn giữ được tính công bằng và chân thực, đưa những bản tin chính xác và phát huy truyền thống văn hóa tinh thần của Trung Quốc, vì độc giả mà cung cấp những tin tức chính xác nhất, chân thực nhất, nên được rất nhiều người dân Hồng Kông và Đại Lục yêu thích. 


Báo The Epoch Times Hồng Kông từ khi thành lập đã chịu áp lực rất lớn từ Trung Cộng, bao gồm việc thuê người phá hoại nơi in ấn, giả mạo báo The Epoch Times quấy rối khách hàng. 

Đào Kiệt – một nhân tài được mệnh danh là người có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực truyền thông đã phê bình những thông tin kia bằng những câu nói như “Chỉ sợ thiên hạ không loạn”, “Hoàng đế không nóng vội mà thái giám nóng vội”.

Ông nhấn mạnh rằng, các nghệ nhân Hồng Kông gửi lời chúc mừng năm mới qua một phương tiện truyền thông được đăng ký hợp pháp, đó là quyền tự do của một nước hai chế độ, “báo The Epoch Times” có chuyên mục giải trí, có các tác phẩm nghệ thuật, cũng có các bài viết về văn hóa, tôi nghĩ các nghệ nhân Hồng Kông gửi những lời chúc mừng năm mới qua các phương tiện truyền thông hải ngoại hoặc qua truyền thông tiếng Hoa là hoàn toàn không có vấn đề gì.

Đào Kiệt nói: “Những công ty truyền thông tại Hồng Kông đã thay thế quyền lực của những người cầm đầu để đe dọa, đây thật là điều đáng thương bởi những nghệ nhân như là Lưu Đức Hoa, họ đương nhiên biết rõ có những sự việc gì ở bên trong. Nghệ nhân hướng đến phương tiện truyền thông nào để chúc mừng năm mới thì đều là đối diện với thị trường và quần chúng, có phải cứ như thế thì sau này những nghệ nhân Hồng Kông không được phép lên CNN, không được phép lên Mỹ Liên Xã? Bởi vì chẳng phải nước Mỹ là kẻ địch tranh chấp lớn nhất của Trung Quốc hay sao? Đây chẳng phải là “Thái Giám nóng vội” thì là gì ?

Đào Kiệt: Các phương tiện truyền thông tại Hồng Kông nên học tập báo The Epoch Times.

Ông nói người Hồng Kông nên tôn trọng các tổ chức truyền thông hợp pháp, đều là đồng nghiệp, ông khen ngợi những tin tức và bài báo rất chính xác về tình hình Trung Quốc, “Như chuyện về Bạc Hy Lai, vấn đề của Chu Vĩnh Khang, những tin này đều là những bài báo từ những phương tiện truyền thông hải ngoại bao gồm báo The Epoch Times, chứ không phải là phương tiện truyền thông tiếng Hoa của Hồng Kông. Những phương tiện truyền thông này can đảm hơn nhiều so với những tờ báo ở Hồng Kông. Những bài báo này đều mang tính khách quan và chân thực, cho nên tôi nghĩ rằng những phương tiện truyền thông tại Hồng Kông cần học hỏi nhiều hơn từ các phương tiện truyền thông hải ngoại

Dịch từ: http://www.epochtimes.com/gb/14/1/6/n4051714.htm

Theo Theepochtimes 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x