Thai phụ bị bắn vào đầu vẫn sinh con

08/01/14, 10:09 Chuyện lạ

Một phụ nữ Italy hôn mê sau khi đạn bay trúng đầu cô vào tháng 8 năm ngoái, nhưng 4 tháng sau đứa con của cô vẫn chào đời.
 

Carolina Sepe là một phụ nữ 25 tuổi ở thành phố Lauro, Italy. Vào ngày 25/8 năm ngoái, một gã đàn ông gần nhà đã tìm cha cô để bắn sau một vụ cãi cọ vì tai nạn xe hơi. Sau khi hạ sát Vincenzo, cha của cô, hắn xông vào nhà và tiếp tục nã đạn vào những người trong đó. Anh trai và mẹ của Carolina bị thương, còn bà của cô qua đời.

Chồng của Carolina chạy thoát cùng đứa con trai hai tuổi của họ bằng cách trèo qua cửa sổ buồng tắm.

Một viên đạn bay trúng đầu Carolina. Cô không chết, nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. Người nhà đưa cô tới một bệnh viện ở thành phố Naples gần đó để điều trị. Khi vụ án mạng xảy ra, Carolina đang mang thai 10 tuần,Telegraph đưa tin.
 

Bác sĩ đã lấy đứa con ra khỏi bụng của Carolina Sepe sau khi họ nhận thấy sức khỏe của cô giảm rõ rệt. Ảnh minh họa: ALAMY

Cảnh sát đã bắt kẻ xả súng. Hắn đã tìm cách tự sát trong tù, nhưng không chết.

Tháng trước các bác sĩ của bệnh viện đã mổ Carolina để lấy đứa bé sau khi các chỉ số quan trọng của cô giảm dần. Con của cô là một bé gái, có trọng lượng 1,1 kg.

Sản phụ hôn mê Carolina qua đời vào ngày 5/1, đúng 16 ngày sau khi con gái cô chào đời.

Antonio Bossone, Thị trưởng thành phố Lauro, tuyên bố chính quyền thành phố sẽ nuôi con của Carolina. Tên của cô bé là Maria Liliana.

“Chúng tôi sẽ giúp bé lớn và bảo đảm một tương lai vững chắc cho bé”, Antonio nói.

Giampiero Siniscalchi, chồng của Carolina, kể rằng anh đã thôi việc để chăm sóc vợ hàng ngày trong suốt  tháng qua. Anh luôn tin rằng một ngày nào đó Carolina sẽ tỉnh lại.

“Tôi ghi âm giọng nói của con trai rồi bật cho cô ấy nghe. Những giọt nước mắt đã chảy ra từ mắt cô ấy khi giọng nói của con trai vang lên. Vì thế tôi tin Carolina nghe được giọng nói của con”, anh kể với báo Corriere della Sera.


Theo Linh Phong (Zing.vn/Tri thức)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x