Kỳ quặc người đi giầy sắt nặng 400 kg để chữa bệnh đau lưng

11/12/13, 22:24 Chuyện lạ

Ông Zhang Fuxing, 52 tuổi, ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hàng ngày vẫn đi bộ trên đôi giày sắt khổng lồ nặng tới 400 kg mà ông cho rằng có thể chữa bệnh đau lưng và bệnh trĩ.

Trong 7 năm qua, ông Zhang vẫn luyện tập đi lại khoảng 15m mỗi sáng trên đôi giày sắt (mỗi bên nặng 200 kg) do mình chế tạo. Đôi giày khổng lồ này được hàn từ các thanh sắt có chiều dài 30 cm và chiều rộng 20 cm.

Ông Zhang Fuxing đi lại trên đôi giày sắt nặng tới 400 kg.

Ông Zhang Fuxing đi lại trên đôi giày sắt nặng tới 400 kg.


Ban đầu, đôi giày đặc biệt này chỉ có tổng trọng lượng 70 kg. Tuy nhiên sau khi vượt qua mốc thử thách đầu tiên quá dễ dàng, ông Zhang đã quyết tâm đặt ra cho mình những mục tiêu mới. 

Hiện, đôi giày sắt của ông Zhang đã cao 40 cm với cân nặng tới 400 kg, gấp khoảng 7 lần trọng lượng cơ thể ông. Dù vậy, thử thách mới cũng không thể làm khó người đàn ông có sức mạnh phi thường này.

Ông Zhang với những đôi giày sắt tự chế.

Ông Zhang với những đôi giày sắt tự chế.


Ông Zhang chia sẻ: “Không phải nhờ cơ bắp lực lưỡng mà bạn có thể đi bộ trên đôi giày sắt khổng lồ, sức mạnh đó phải đến từ cơ quan nội tạng. Khi bạn đi bộ bằng cả trái tim, bạn có thể làm tốt mọi việc”. 

“Tôi nhìn thấy một người nào đó mang giày sắt trên truyền hình. Họ đã nói điều đó là tốt cho tim và xương”, ông Zhang nói.


Ông Zhang bị đau lưng đến mức không thể cúi xuống để rửa mặt. Tuy nhiên, căn bệnh đau lưng đã biến mất chỉ vài tháng sau khi ông luyện tập với đôi giày sắt.

Sau khi căn bệnh đau lưng và bệnh trĩ của mình được chữa khỏi nhờ tập luyện với giày sắt, ông Zhang đã mở một nhà máy sản xuất loại giày đặc biệt này. 

Ông Zhang cho biết rằng ông đã bán hàng trăm đôi giày sắt cho khách hàng, trong đó có ít nhất khoảng 10 hàng xóm.

Theo kenh14 

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

x