Tự tiêm nọc rắn vào người, bị rắn cắn 100 lần vẫn không sao

08/10/13, 17:47 Chuyện lạ

Ông Friede cho biết, tiêm nọc rắn đã đòi hỏi sự gan dạ nhưng để rắn cắn trực tiếp thì tinh thần phải rất vững vàng.

Chỉ cần một vết cắn của một con rắn mamba đen châu Phi, lượng độc tiết trong đó cũng có thể giết chết 80 người hoặc 20 con voi nhưng với người công nhân thất nghiệp sinh sống tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ thì dù là rắn mamba đen hay bất cứ loài rắn độc nào khác cũng khó lòng “hạ gục” được ông.  

 
Người đàn ông có cơ thể miễn dịch với nọc độc rắn

Người đàn ông có hệ miễn dịch phi thường đó là ông Tim Friede, 45 tuổi, người Mỹ. Ông Friede thường tiêm nọc rắn pha loãng vào cơ thể. Nhưng hiện giờ, sau một thời gian dài miễn nhiễm với chất độc chết người này, ông đã mạnh dạn để cho rắn độc trực tiếp cắn vào tay. Với khả năng phi thường này, ông Friede tự tin khẳng định mình có thể sống sót dù bị rắn đen mamba, rắn hổ mang hay một vài loài rắn độc chết người khác cắn.

Ông Tim Friede có thể miễn nhiễm với nọc độc dù để rắn cắn trực tiếp vào tay

Ông Friede cho biết, protein có trong nọc rắn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể ông. Khi nọc đi vào cơ thể, nó sẽ tự tạo ra các kháng thể có lợi giúp ngăn chặn và làm trung hòa độc tính.
Mặc dù bị hơn 100 vết rắn cắn, ông Friede vẫn trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng ông lại gặp phải triệu chứng sốc phản vệ.  

Đôi bàn tay ông Friede bị sưng tấy sau khi bị rắn cắn

Trong khi mọi người đều lo lắng cho sự tính mạng của ông Friede thì ông vẫn muốn chứng minh cho họ thấy việc làm của ông không phải là vô nghĩa. Nó được coi là trị liệu miễn dịch nọc rắn.
Hiện ông Friede vẫn lưu trữ hàng trăm loại nọc rắn đông lạnh dưới tầng hầm của căn hộ nơi mình sinh sống và ngày đêm nghiên cứu với hy vọng đóng góp phần nào đó vào dự án phát triển hệ miễn dịch với nọc rắn của con người.

Theo Chi Mai (Kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x