3 nhà báo và 3 bác sĩ đã bị giết chết ở Guinea

20/09/14, 08:43 Chưa phân loại

Thi thể của 3 nhà báo và 3 bác sĩ tham gia dập dịch Ebola ở Guinea đã được tìm thấy hôm 18/9 sau 2 ngày mất tích.

Chia sẻ với Reuters, phát ngôn viên chính phủ Guinea, ông Damantang Albert Camara cho biết, các nhân viên y tế và phóng viên đã bị đánh chết một cách dã man, “8 thi thể được tìm thấy tại nhà xí của một ngôi làng”. Trong đó có 3 bác sĩ và 3 nhà báo, danh tính của 2 người còn lại chưa được xác định.

Nhóm nhân viên y tế này đã được cử tới Guinea để giúp người dân hiểu biết thêm về virus Ebola cũng như cách phòng tránh bệnh. Mặc dù vậy, người dân địa phương luôn có thái độ nghi ngờ trước sự xuất hiện của đoàn công tác.

Các nhân viên y tế đang phun thuốc phòng bệnh Ebola.

Hồi tháng trước tại thành phố Nzerekore nằm ở phía nam Guinea, đã xảy ra bạo loạn sau khi các nhân viên y tế đang cố gắng phun thuốc phòng bệnh Ebola tại một khu chợ địa phương. Người dân cho biết, họ tưởng rằng các nhân viên đang cố tình để virus lây lan sang họ nhanh hơn.

Các nhân viên y tế đang tuyên truyền cách phòng và chống virus Ebola cho người dân.

Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc (LHQ) thông báo đang thành lập một phái đoàn đặc biệt nhằm chiến đấu với căn bệnh Ebola tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Động thái của LHQ được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo An gọi dịch Ebola là “mối đe dọa với an ninh và hòa bình thế giới”.

Hôm 16/9, Mỹ tuyên bố sẽ điều động 3.000 binh sĩ tới Tây Phi và xây dựng thêm 17 trung tâm điều trị mới nhằm ngăn chặn virus Ebola lây lan. Pháp đang tiến hành xây dựng một trạm quân y tại Guinea, các nước như Anh, Trung Quốc, Cuba hứa sẽ cử nhân viên y tế tới khu vực này.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x