Con ông cháu cha tại Trung Quốc

09/08/13, 23:33 Trung Quốc


Một cô gái đe dọa giết người; Một vị khách nổi khùng vì lỡ chuyến bay; Một cậu thanh niên tông xe do say rượu; Một cậu nhóc 15 tuổi đánh đập người khác; Một người đàn bà máu lạnh là tình nhân của quan chức. Tất cả đều lột trần sự thật đằng sau cái mác Quan Chức tại Trung Quốc.

Tin chi tiết:

Chính quyền ở Trung Quốc thật là vô lý. Câu chuyện là thế này, có một cô gái, thông minh, giàu có và xinh đẹp hơn nhiều so với mấy gã bảo vệ này. Cô nói rằng cô không muốn đặt chiếc túi “hai mươi ngàn đôla” qua máy quét tia X của ga tàu điện giống như những kẻ nghèo hèn khác ở Thượng Hải. Còn gã bảo vệ thì nào có thèm quan tâm, “cô và bạn trai phải đi theo tôi”. Thế là cô nàng bắt đầu tấn công người bảo vệ, cắn và đấm vào đầu anh ta!

Có vẻ hợp lý chứ nhỉ. Nhất là vào cuối đoạn video, cô ta hét lên “Tôi sẽ bảo bố tôi giết ông”. Có thể suy ra rằng bố cô nàng là một quan chức quyền lực và sẽ giết người bảo vệ vì dám quên rằng luật pháp Trung Quốc không áp dụng công bằng cho tất cả mọi người.

Người Trung Quốc có một từ để gọi loại người này, 富二代 (fu’er dai) hay 官二代(guan’er dai) nghĩa là thế hệ giàu có thứ hai hay thế hệ quan chức thứ hai. Chúng để chỉ con cái của các quan chức chính phủ cao cấp hoặc doanh nhân giàu có. Nhân tiện, tôi đã nói với các bạn rằng trang Digmandarin.com đã xếp tôi hạng 10 trong danh sách 10 kênh youtube giúp học tiếng Trung phổ thông chưa?

Vậy là sống trong cảnh sung túc, những đứa trẻ này học đòi đủ thứ và luôn nghĩ rằng sẽ được cha mẹ xử lý dùm mọi việc.Giống như trường hợp của Li Qiming khi cậu ta uống say và đâm xe vào hai sinh viên, làm một người chết. Và thế là mọi chuyện trở nên kịch tính. Các bảo vệ tới giữ cậu ta lại, và cậu ta nói, “Đến đây, kiện tôi đi, các người dám à? Cha tôi là Li Gang!”. Li Gang là phó giám đốc của phòng an ninh công cộng địa phương. Cậu ta cứ nghĩ là mọi chuyện vẫn ổn… sau khi đã gây tử vong cho một cô gái 20 tuổi do say rượu. 

Cuối cùng cậu ta phải xin lỗi sau khi sự việc này trở thành vụ bê bối quốc gia mà Đảng Cộng sản cố bao che… không thành công, sau khi cố bồi thường bằng tiền cho gia đình cô gái. Li Qiming đã bị kết án 6 năm tù giam và phải bồi thường 80,000 đô la cho gia đình người bị chết và bị thương.

Một guan’er dai nổi tiếng khác là Li Tianyi, con trai của Li Shuangjiang, một trong những lãnh đạo quân sự nổi tiếng nhất ở Trung Quốc – một người rất thích hát hò. Tianyi có khá nhiều vấn đề với luật pháp. Bị giam giữ trong năm 2011, ở độ tuổi 15, cậu ta đã đánh đập một cặp vợ chồng trước mặt con của họ, sau khi chính cậu ta tông xe BMW vào họ và được họ góp ý. Và mới đây cậu ta vừa chính thức bị kết án hiếp dâm tập thể. 

Nhưng điều có thể làm bạn thật sự giận dữ là câu chuyện sau đây. Tại Quảng Đông, cô bé Qin Ziqian 5 tuổi đang chơi với bà ngoại thì bị một phụ nữ 35 tuổi tên là Wang Jing tông vào bằng một chiếc BMW, lại một chiếc BMW… Không hề dừng xe lại, ngườ
i phụ nữ kéo theo cô bé 3 mét, và chỉ chịu dừng khi người dân chặn xe lại. Như là cảm thấy mọi người quá đáng, bà ta còn ra khỏi xe, phát cuồng, nói chồng mình là một quan chức cấp cao, và la hét: “Các người dám chống lại chính phủ hả? Nhào vô! Các người sẽ chết hết.” Người ta không biết bà ta có phải vợ của quan chức cao cấp hay không, nhưng vài người cho rằng bà ta là tình nhân của một quan chức. Nhưng… đứa trẻ 5 tuổi đã chết.


Chuyện lạ là, hôm sau khi cha nạn nhân yêu cầu cảnh sát giao thông cho xem đoạn video quay cảnh tai nạn, nó đã bị xóa!

Còn người phụ nữ tên Wang, họ không cho bà ta lái đi. Nhưng bà ta đã được bảo lãnh trong ngày. Rồi một vài ngày sau lại tông phải một bé trai bốn tuổi khác…

Vậy bạn nghĩ sao về những guan’er dai và fu’er dai này? Bạn sẽ làm gì nếu ai đó giở giọng nói “Bố tôi sẽ giết ông” ? Hãy chia sẻ với chúng tôi, và đừng quên theo dõi chương trình, like trên facebook… Nếu không là bố tôi sẽ giết bạn đấy!!

( Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x