Vụ đánh bom tại sân bay Bắc Kinh – Oan ức? Tuyệt vọng?

05/08/13, 21:18 Trung Quốc


Cho tới nay hẳn là bạn đã nghe về người đàn ông kích nổ một quả bom tự chế tại sân bay Bắc Kinh. Bạn có thể nghĩ ngay đến “đánh bom khủng bố”. Nhưng thật ra vụ việc này không phải là từ một tên khủng bố. Thực tế ông Zhongxing 34 tuổi, thuộc về một nhóm người mà ở Trung Quốc được gọi là người đi thỉnh nguyện.

Một người thỉnh nguyện là người bị chính quyền xử sai luật nhưng vì lý do này khác mà khiếu nại của họ không được thụ lý. Vì vậy họ phải đi thỉnh nguyện để đòi lại sự công bằng cho bản thân.

Trong trường hợp của ông Ji, ông bị bại liệt từ phần hông trở xuống do bị một nhóm cảnh sát tuần tra đánh đập dã man ở tỉnh Quảng Đông cách đây 8 năm. Ông đã mất khả năng lao động, và bất ngờ hơn, tòa án địa phương đã xử ông thua kiện. Vì vậy ông Ji đã thỉnh nguyện trong nhiều năm sau đó.

Những người thỉnh nguyện thường mất hàng năm trời mà vẫn không nhận được kết quả gì từ chính quyền địa phương, nhiều người đã đến Bắc Kinh. Trên thực tế mỗi năm có hàng trăm ngàn người thỉnh nguyện từ khắp Trung Quốc đổ về thủ đô.

Vấn đề là, chính các cơ quan đầu não lại cũng không thật sự muốn giải quyết vấn đề đó. Thay vì thực hiện các giải pháp nhằm cố gắng xác minh sai phạm, thì họ lại quay ra phạt các quan chức địa phương vì có quá nhiều người thỉnh nguyện đến từ vùng mà họ có trách nhiệm, và thưởng cho họ nếu số lượng này ít hơn.

Vậy chuyện gì xảy ra? Để vừa lòng thượng cấp, các quan chức địa phương đã vận dụng đủ mọi cách để ngăn không cho những người thỉnh nguyện tìm đường đến Bắc Kinh. Và những thủ đoạn này rất tàn khốc. Những người thỉnh nguyện bị bắt cóc, đánh đập và giam giữ bất hợp pháp trong các hắc lao. Số khác thì bị ném vào trại lao động với những tội danh mơ hồ như “quấy rối trật tự xã hội”.

Cho nên áp lực đang dồn lên vai những người thỉnh nguyện này. Hãy thử tưởng tượng một người bị mất nhà hoặc mất việc vì sai phạm của các quan chức Nhà nước. Những nạn nhân này sau đó kiệt quệ tài sản vì cố gắng giành công lý thông qua tòa án, mà lại chẳng đi đến đâu, và khi họ nỗ lực thỉnh nguyện thì lại bị chuyển đi lòng vòng, thậm chí cuối cùng còn bị bắt giam trong nhiều ngày tháng…

Điều này lặp đi lặp lại trong nhiều năm, và sự thất vọng cứ thế chồng chất lên, trong một thời gian dài… cho đến khi một ai đó cảm thấy rằng mình không còn gì để mất nữa.

(Theo NTDTV) 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x