Tên trộm ngớ ngẩn chụp ảnh “chiến tích” tung lên facebook

27/07/13, 19:12 Giải trí

Sự ngu ngốc đến kỳ khôi của chính thủ phạm đã đưa vụ việc ra ánh sáng. Trong lúc “chém gió” trên facebook, đạo chích đã chụp ảnh toàn bộ số điện thoại trộm cắp được, tung lên mạng để “khoe” chiến tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Khá (SN 1996, ngụ thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã thực hiện một vụ trộm cực kỳ liều lĩnh và hoàn hảo.

Lẻn vào cửa hàng bán điện thoại, ẩn nấp trên tầng hai, chờ đêm hôm khuya khoắt không còn ai, đạo chích mới ung dung ra tay. Vụ trộm trót lọt bởi người bị hại với tâm lý “của đi thay người”, không trình báo cảnh sát.

Cửa hàng điện thoại nơi đạo chích lẻn vào đợi đến giữa đêm mới ung dung ăn trộm
Cửa hàng điện thoại nơi đạo chích lẻn vào đợi đến giữa đêm mới ung dung ăn trộm

Trộm xong mắc kẹt, phải nhờ đồng bọn giải cứu

Khá chính là đối tượng cầm đầu trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng bán điện thoại di động nằm ngay đầu ngõ 897 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai trong đêm 23/6.

Nạn nhân kể lại: “Tôi cũng đâu có ngờ. Chiều tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì có một thanh niên trẻ vào, nói pin điện thoại đã hết, nhờ sạc giúp pin để có thể gọi điện đi đâu đó một cuộc rất quan trọng.

Thấy không có gì phiền phức, lại thấy cậu ta có vẻ hiền lành, tôi đã đồng ý cho sạc nhờ điện thoại ngay trong cửa hàng, còn tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp ở phía sau. Một lúc quay trở ra, thấy sạc vẫn còn đó, nhưng cậu thanh niên ấy thì không thấy đâu nữa. Tôi thầm nghĩ chắc cậu ta sạc và đã gọi điện xong nên đã bỏ đi. Một lúc sau tôi khóa cửa, tắt điện để ra về”.

Đến sáng hôm sau, khi nạn nhân tới mở cửa hàng, tá hỏa phát hiện dưới nền nhà vô số mảnh thủy tinh vỡ, hai tủ kính trưng bày đã bị đập vỡ tan tành, toàn bộ điện thoại, simcard và số tiền để ở tủ đều bị cuỗm đi hết.

Nạn nhân bàng hoàng lên tầng hai kiểm tra, thấy cánh cửa tum bị phá chốt, mở toang hoang. Lúc phát hiện bị mất trộm, chính nạn nhân cũng không ngờ thủ phạm lại là kẻ mà bà đã cho sạc nhờ pin chiều hôm trước.

Sau này, khi bị bắt, khai nhận tại cơ quan điều tra, thủ phạm khai thủ đoạn khá liều lĩnh. Lợi dụng lòng tốt của chủ cửa hàng, tranh thủ lúc bà này quay vào bên trong dọn dẹp không để ý, Khá rút điện thoại khỏi dây sạc, nhanh chân lẻn lên tầng hai, tìm chỗ ẩn nấp.

Do cửa hàng nằm ngay đầu ngõ, sát bến xe Giáp Bát, người đi lại rất đông, để tránh bị bắt quả tang, Khá quyết định “đánh” một giấc dài tại chỗ trốn, chờ thời điểm thích hợp để ra tay.

Đến giữa khuya, lúc ngoài đường đã thưa người, Khá tỉnh dậy, bình tĩnh xuống tầng một, phá tủ lấy đi 23 chiếc điện thoại, tiền và nhiều simcard. Cửa trước bị khóa, sau khi “khoắng” hết đồ đạc, không tìm được lối ra, Khá đã gọi điện cho hai chiến hữu là Đào Quang Tùng (SN 1992), Nguyễn Danh Tài (SN 1997) đến “giải cứu”.

Khoảng 2h ngày 24/6, đồng bọn tới nơi, đứng bên ngoài quan sát, thấy trên tầng thượng cửa hàng có cánh cửa tum. Hai tên này đã hướng dẫn Khá phá cửa tum từ bên trong, ra sân thượng, tiếp tục trèo sang các căn hộ liền kề để xuống đất. Sau khi “giải cứu” thành công, cả nhóm cùng nhau bỏ trốn, tìm chỗ bán đi một số điện thoại, simcard lấy tiền ăn tiêu.

Tên trộm thích “chém gió” bị tống tiền trên facbook

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, tiền trong túi rủng rỉnh, Khá “oai phong” hẳn lên. Trên tài khoản facebook cá nhân của Khá xuất hiện những phát ngôn thể hiện sự tự tin cao độ. Trong một lúc bốc đồng, Khá đã chụp ảnh số điện thoại trộm cắp được, tung lên mạng để khoe chiến tích.

Thói ngông nghênh, tự cao, tự đại một cách ngu ngốc của hắn đã biến một vụ trộm vốn không có dấu vết, không một lời trình báo tới cơ quan công an bỗng dưng biến thành một vụ án khôi hài khi kẻ trộm lại tự trói tay mình chui vào rọ.

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, trong đám bạn bè xã hội của Khá trên mạng, một đối tượng khi nhìn thấy đống điện thoại trộm cắp, đã nổi máu tham. Người này yêu cầu Khá phải chia cho hai điện thoại trộm được, nếu không sẽ báo cho cơ quan công an. Thậm chí, người này còn gọi điện về cho gia đình của 3 tên trộm, thông báo đã biết chuyện chúng tổ chức ăn trộm tài sản trị giá 50 triệu đồng, yêu cầu mỗi gia đình nếu muốn yên ổn phải “bịt miệng” bằng 5 triệu đồng.

Khi được biết sự việc, ngày 29/6, gia đình của một trong 3 tên trộm đã đưa con đến trụ sở công an tự thú. Từ đây, vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng bán điện thoại ở phường Giáp Bát đã được làm sáng tỏ, mặc dù sau khi xảy sự việc, người bị hại không trình báo cơ quan công an.

“Tổng số tài sản bị mất ước chừng vài chục triệu. Dù tiếc của nhưng cứ nghĩ “của đi thay người” nên tôi đã không trình báo tới cơ quan công an”, bà chủ cửa hàng này giải thích.

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x