Cảnh đưa chàng trai 150 ký đi tắm

26/07/13, 08:13 Giải trí

Trọng lượng quá cỡ đã khiến cuộc sống của một chàng trai dường như rơi vào ngõ cụt. (Hùng Phú)

Các nhân viên cứu hộ đã vô cùng vất vả để có thể khiêng một nam sinh béo phì vào phòng tắm.
Các nhân viên cứu hộ đã vô cùng vất vả để có thể khiêng một nam sinh béo phì vào phòng tắm.

Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.
Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.

Với trọng lượng
Với trọng lượng ‘khủng’ lên đến 150 ký, nam sinh 19 tuổi tên Xiaofeng không thể tự mình di chuyển được. Hầu như cả ngày, anh chỉ biết ngồi trên giường và chơi đùa với các món đồ chơi.

Do đó, mỗi lần muốn di chuyển, anh phải nhờ vào sự giúp đỡ từ hàng xóm và các cơ quan chức năng địa phương. Họ thường dùng tấm ga trải giường để khiêng anh.
Do đó, mỗi lần muốn di chuyển, anh phải nhờ vào sự giúp đỡ từ hàng xóm và các cơ quan chức năng địa phương. Họ thường dùng tấm ga trải giường để khiêng anh.

Bà Ma Xiaoqiu, mẹ của anh, thường bật khóc mỗi khi nhìn thấy các nhân viên cứu hộ khiêng anh.
Bà Ma Xiaoqiu, mẹ của anh, thường bật khóc mỗi khi nhìn thấy các nhân viên cứu hộ khiêng anh.

Bà là người duy nhất làm công việc tắm rửa cho anh.
Bà là người duy nhất làm công việc tắm rửa cho anh.

Trong lúc tắm và làm những việc vệ sinh cá nhân, chàng trai này chỉ biết ngồi im và dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của mẹ.
Trong lúc tắm và làm những việc vệ sinh cá nhân, chàng trai này chỉ biết ngồi im và dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của mẹ.

Khi tắm xong, các nhân viên cứu hộ lại một lần nữa rất vất vả để khiêng anh trở lại phòng ngủ.
Khi tắm xong, các nhân viên cứu hộ lại một lần nữa rất vất vả để khiêng anh trở lại phòng ngủ.

Cuộc sống của anh lại trở về với những trò tiêu khiển trên giường.
Cuộc sống của anh lại trở về với những trò tiêu khiển trên giường.

Dù không tiết lộ chi tiết nhưng nhiều người tin rằng, việc nhận thức và tâm trí của anh có chút vấn đề.
Dù không tiết lộ chi tiết nhưng nhiều người tin rằng, việc nhận thức và tâm trí của anh có chút vấn đề. 

 

Nguồn: m.vtc.vn


(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x