25/4 – Khoảng lặng bình yên trước sóng gió

29/04/15, 07:25 Trung Quốc

25/4 đối với nhiều người có lẽ không có gì là quan trọng, nhưng đối với học viên Pháp Luân Công, đây là một ngày khắc ghi mãi trong tâm trí họ. Vào ngày 25/4/1999, hơn 10.000 học viên của pháp môn tu luyện này đã tập trung tại Trung Nam Hải để thỉnh nguyện ôn hòa; và 3 tháng sau, một chiến dịch đàn áp tàn bạo ập đến.

Ngày 25/4/1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục, sau khi nghe tin cảnh sát Thiên Tân dùng bạo lực bắt bớ và đánh đập các học viên Pháp Luân Công, đã tập trung ở Văn phòng Khiếu nại Quốc vụ viện gần Trung Nam Hải, thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu công lý cho 45 học viên bị bắt giữ phi pháp. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này được gọi là sự kiện “25/4″.

Sự kiện “25/4″ đã được rất nhiều hãng thông tấn đưa tin, khắc họa chân thực hình ảnh hơn một vạn học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tĩnh tại, không có khẩu hiệu, không có huyên náo, truyền hình chiếu cảnh học viên trật tự đứng trên vỉa hè đọc sách hoặc luyện công, khi rời đi trên mặt đất không sót một mẩu giấy nào.

10.000 học viên trật tự tập trung bên đường gần Trung Nam Hải, chừa lối đi cho người dân vào ngày 25/4/1999. (Ảnh minhhue.net)

Cảm động trước sự trật tự và bình hòa này, nhiều người sau đó đã tìm hiểu và trở thành học viên Pháp Luân Công. Thông qua quá trình tìm hiểu, họ nhận ra đây là một pháp môn tu luyện, đặt tiêu chuẩn đạo đức cao cho người tham gia.

Học viên Pháp Luân Công vào thời điểm đó, hiện lên trong cộng đồng người Trung Quốc như những điểm sáng, bởi những nguyên lý tu luyện của Pháp môn này có thể giúp thanh lọc cơ thể và tinh thần, đưa đến cho người học một cuộc sống tự tại, thanh tĩnh.

Báo cáo của các phương tiện truyền thông về sự kiện “25/4” khiến Pháp Luân Công ban đầu ít được biết đến đã trở nên nổi tiếng quốc tế. Chẳng hạn như ở Đài Loan, mọi người đổ xô đến học Pháp Luân Công, khiến số lượng người tu luyện tăng lên đáng kể. Số lượng các học viên ở Đài Loan hiện giờ là hàng trăm nghìn người với hàng nghìn điểm luyện công, bao phủ tất cả ba trăm địa phương nước này.

Khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Phòng kháng cáo Bắc Kinh vào ngày 25/04/1999, nằm gần Trung Nam Hải, để thỉnh nguyện quyền được tự do tu luyện. (Ảnh minhhue.net)

Hiện tại, Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến trên 114 quốc gia (số liệu năm 2012), nhận được 1400 giải thưởng và đặc biệt là ở Châu Á, Châu Úc, Châu Âu  và Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, 3 tháng sau sự kiện diễn ra tại Trung Nam Hải vào ngày 25/4/1999, tức ngày 20/7/1999, chính quyền do Giang Trạch Dân lãnh đạo đã phát động chiến dịch đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công, với phương châm “vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể“. Và dù 16 năm đã trôi qua nhưng người tu luyện Pháp môn này vẫn đang phải chịu đựng tội ác mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra.

Hàng năm, vào ngày 25/4, các học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới đều sẽ tổ chức các buổi diễu hành quy mô lớn để tưởng niệm ngày này.

Việc chính quyền Trung Quốc đàn áp, mổ cắp nội tạng người tu luyện Pháp Luân Công sau sự kiện “25/4” đã trở thành hành động tàn bạo và thiếu lý trí nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, điều này càng làm lộ rõ bản chất cường bạo của một nhà cầm quyền vốn được xây dựng nên từ xương và máu người.

Một biểu ngữ ở huyện Linxian, tỉnh Hà Nam: “Nếu kháng cáo một lần, sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc; kháng cáo hai lần, sẽ bị bắt giữ; và kháng cáo ba lần, sẽ bị kết án giam giữ ở trại lao động cưỡng bức”. (Ảnh minhhue.net)

Hiện nay phe cánh hành ác đang chịu nhận hậu quả do chính mình gây ra.

Giang Trạch Dân là người đứng đầu chiến dịch này hiện nay đang lâm nguy, khi hàng loạt quan chức từ cấp cao đến cấp địa phương thuộc phe cánh của ông lần lượt bị sờ gáy trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi đó, các lãnh đạo Trung Quốc đi khắp nơi trên thế giới đều nhận phải sự chỉ trích từ cộng đồng người dân bất bình trước các tội ác của ĐCSTQ.

Ngoài ra, người dân đại lục tại Trung Quốc khi có cơ hội tiếp xúc với các đoàn diễu hành quy mô lớn ở Hồng Kông và Đài Loan đã vô cùng kinh ngạc, bởi họ đã bị ĐCSTQ lừa dối trong một thời gian dài. Chính quyền Trung Quốc nói với họ rằng, Pháp Luân Công là tà giáo và là tổ chức của thế lực thù địch, và môn tập này hoàn toàn bị cấm tại đại lục.

Và khi chính mắt người dân đại lục Trung Quốc chứng kiến hoạt động sôi nổi của học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới, họ mới nhận ra tất cả những gì ĐCSTQ nói đều là lời giả giối, mọi tuyên truyền về Pháp Luân Công đều là bịa đặt. Khi đó, hình ảnh ĐCSTQ hiện lên như một tên hề xấu trong mắt công chúng.

Ngày ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, họ không thể ngờ rằng môn tập này có thể vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc và lan đến toàn cầu.

Cô Đường đến từ đại lục rất thích thú khi xem học viên Pháp Luân Công đang diễu hành, cô còn lấy điện thoại chụp hình và chia sẻ: “Tôi 3 lần đến đây rồi nhưng chưa lần nào được xem diễu hành lớn thế này. Lần đầu tiên cũng rất huyên náo, chỉnh tề và rất có trật tự. Ở Thâm Quyến và trong đại lục thì chẳng bao giờ được thấy điều này, chẳng ai được tự do diễu hành quy mô lớn như thế. Tôi được chứng kiến sự việc này ngày hôm nay quả là vô cùng chấn động”.

Cô Lưu chia sẻ: “Ngạc nhiên quá, bởi ở đại lục những người này đâu được phép làm thế, như thế cũng tốt quá, mỗi người một tín ngưỡng mà“.

Ông Tạ từ Phúc Kiến nói: “Đúng là cảnh tượng hoành tráng, ở đại lục thì tôi chưa thấy bao giờ, ở đây ít ra người ta còn có được tự do ngôn luận, chứ ở đại lục thì đừng hòng“. Ông còn cho biết sẽ chụp hình đem về đại lục để cho người quen xem.

Thông qua các hoạt động của học viên Pháp Luân Công, người Trung Quốc hiện nay đã nhận ra được bản chất tàn ác của ĐCSTQ, dẫn đến làn sóng thoái đảng ngày càng được đẩy nhanh tốc độ. Số người thoái đảng ở Trung Quốc đã vượt mốc 200 triệu, và không ngừng gia tăng nhanh chóng. Sự kiện người Trung Quốc thức tỉnh chính là niềm hy vọng mới cho đất nước này, vực dậy tinh thần chính nghĩa, lương tri, và các giá trị đạo đức vốn là điều đã bị chính quyền ra sức triệt tiêu suốt 66 năm qua.

Một số hình ảnh liên quan đến các hoạt động tưởng niệm ngày “25/4”:

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Phật Học hội Hồng Kông, phát biểu trong cuộc mit-ting tại Sa Loan, Hồng Kông. (Ảnh Epoch Times)
Ông Lương Quốc Hùng, nghị viên của Lập Pháp Hội Hồng Kông, phát biểu tại cuộc mit-ting ở Sa Loan. (Ảnh Epoch Times)
Buổi diễu hành hôm 25/4 tại Sa Loan, Hồng Kông, đã khiến nhiều người Trung Quốc đại lục cảm thấy chấn động.
Buổi diễu hành hôm 25/4 tại Sa Loan, Hồng Kông, đã khiến nhiều người Trung Quốc đại lục cảm thấy chấn động. (Ảnh Epoch Times)
Buổi diễu hành hôm 25/4 tại Sa Loan, Hồng Kông, đã khiến nhiều người Trung Quốc đại lục cảm thấy chấn động. (Ảnh Epoch Times)
Buổi diễu hành hôm 25/4 tại Sa Loan, Hồng Kông, đã khiến nhiều người Trung Quốc đại lục cảm thấy chấn động. (Ảnh Epoch Times)
Nhiều người Trung Quốc đại lục lấy máy ảnh và điện thoại ghi lại hình ảnh của buổi diễu hành ngày 25/4 tại Sa Loan, Hồng Kông. (Ảnh Epoch Times)
^A9D55FE143B124BD1D9B4DC7A961C1AA6676F6C365C1EE83E0^pimgpsh_fullsize_distr
Học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan tham gia ngồi thiền tưởng niệm ngày 25/4.
25/4 - Khoảng lặng bình yên trước sóng gió
Hoạt động diễu hành của học viên Đài Loan tưởng niệm ngày 25/4.
hoc vien
Hoạt động diễu hành của học viên Đài Loan tưởng niệm ngày 25/4.

Theo Epoch Times, Chanhkien.org

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x