Tết của chàng trai Việt sang châu Phi mở quán game

14/02/13, 14:54 Tin Tổng Hợp

Thứ tư, 13/2/2013, 08:00 GMT+7

Hoàng kể, năm đầu tiên đón Tết ở Lobito (thuộc Benguala, thành phố lớn thứ hai của Angola), cậu cùng người Việt góp tiền tổ chức ăn uống tại nhà anh thợ sửa xe máy, sau đó mọi người đi chơi. Cách Việt Nam 6 tiếng, thời điểm ở nhà đón giao thừa là lúc nhóm 15 người Việt đi tắm biển và quăng lưới bắt cá. Số cá kiếm được họ mang về nướng làm bữa tất niên. Sau bữa liên hoan, cả nhóm đi hát mừng năm mới.

Những ngày lễ Tết, cộng đồng người Việt ở Lobito thường tụ tập ăn uống và vui chơi.

“Tết xa nhà buồn lắm, cũng may bên này mọi người tụ họp đông vui. Em gọi điện về chúc Tết gia đình để nghe tiếng người thân cho đỡ nhớ”, Hoàng chia sẻ và cho hay cận Tết Việt ai cũng chú tâm đi làm nên không có cảnh tấp nập sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Thường người Việt ở Lobito dành 3 ngày để đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Theo Hoàng, dù không có mai, đào, quất hay những món ăn truyền thống, nhưng người Việt ở Lobita vẫn cố gắng gói bánh chưng và giò. Bánh chưng được gói bằng lá chuối bởi không kiếm đâu được lá dong. Mỗi cặp bánh được bán với giá 400.000 đồng. “Bánh nhiều nơi gói và số lượng đáng kể nên không lo bị thiếu. Tuy nhiên năm nay nhóm chúng em định tự gói cho thêm không khí”, Hoàng hào hứng khoe.

Tại thành phố Lobito, nhiều người Việt làm lò mổ nên món giò, chả luôn sẵn sàng phục vụ đồng hương. Ngoài bánh chưng, giò, chả, món ăn ngày Tết còn có dê quay, thịt lợn, bánh đa và tiết canh.

Sống ở một đất nước xa lạ, Hoàng và các anh chị sang trước vẫn cố gắng giữ phong tục người Việt. Ngày đầu tiên của năm mới, cậu cùng một vài người đi từng nhà người Việt chúc Tết và mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Bạn bè và nhân viên người bản địa của Hoàng không biết đến Tết Việt Nam nên cậu mời họ tới thưởng thức bánh chưng.

Ngoài hai cửa hàng game đang hoạt động tốt, sắp tới Hoàng dự định sẽ phát triển kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác.

Nhắc đến Tết, Hoàng nhớ ngày còn ở Việt Nam, cậu thường nhận dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và mua sắm đào, mai hoặc quất. Nhà Hoàng không gói bánh mà thường mua ở siêu thị. Dù đã lớn và đi làm nhưng năm nào đến Tết, cậu cũng được mẹ sắm quần áo mới. Năm nay xa nhà, ông chủ nhỏ vẫn được bố gửi cho quần áo mới, máy ảnh, đồng hồ và ít thuốc.

“Sắp lấy vợ đến nơi, lại sống xa gia đình đến nửa vòng trái đất, thế mà vẫn được bố mẹ mua cho quần áo Tết. Mình thật là hạnh phúc không ai bằng”. Dòng chia sẻ của Hoàng trên Facebook khiến bạn bè liên tiếp vào chúc mừng. Lễ tình nhân năm nay, Hoàng dự định làm clip tặng người yêu ở Hà Nội. Tháng 5 tới, chàng trai sẽ về Việt Nam để đưa người nhà sang trợ giúp phát triển kinh doanh ở châu Phi.

Tháng 10/201, Nguyễn Lương Huy Hoàng đặt chân tới Lobito thuộc Benguala, thành phố lớn thứ hai của Angola, châu Phi chỉ với ít tiền tích cóp và 200 USD bố cho. Thích đi du lịch, muốn tìm cơ hội lập nghiệp, Hoàng đến ‘lục địa đen’ khi không biết một từ tiếng Bồ Đào Nha. Sau 5 tháng làm thuê và học tiếng, cậu vay mượn tiền người thân mở cửa hàng game. Sau đó, Hoàng tiếp tục mở thêm một cửa hàng nữa gần đó. Công việc thuận lợi, chàng trai này dự định sẽ mở thêm nhiều dịch vụ ở đây bằng số tiền tích lũy.

Bình Minh

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

    Một ngày làm việc của giáo sư trừ tà thời hiện đại

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

    Tinh Hoa kể chuyện: Thánh khổ linh hoa

  • Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

    Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

x