Tăng Thanh Hà hé mở cuộc sống sau hôn nhân

07/02/13, 12:35 Giải trí

empty

“Hạnh phúc là những thứ chúng ta không đếm được, mà chỉ có cảm nhận thôi. Giống như ly cà phê bạn uống mỗi ngày, có khi rất ngon, có khi vừa phải, cũng có khi thì nhạt nhẽo, hoặc cũng có khi vì mải bận với những lo toan nào đó mà bạn quên cảm giác thưởng thức ly cà phê đó đúng nghĩa”.

Tăng Thanh Hà tiếp tục chia sẻ: “Hạnh phúc với tôi nó vừa phải, không quá vồ vập, nhưng giản dị và có chiều sâu. Lúc này, tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Nếu hài lòng là chỉ số đo hạnh phúc, thì tôi nghĩ mình có số điểm khá cao”.

Là ngọc nữ trên màn ảnh nhỏ, lấy được chồng gia đình giàu có, đây có lẽ là định mệnh số phận của Hà Tăng. Dường như từ công việc cho đến tình yêu, may mắn luôn mỉm cười với cô.

“Tôi thấy tôi sống giống hầu hết những cô gái trẻ trên đất nước này, sinh ra lớn lên, đi học và làm một công việc do mình lựa chọn. Đến tuổi yêu thì gặp một anh chàng vừa ý, yêu rồi cưới. Tôi không khác gì họ, nhưng có vẻ như tôi cũng được ưu ái hơn, vì tôi là người của công chúng. Thế nên, tất cả mọi chuyện riêng tư của tôi cũng được phát tán và bàn luận trên các diễn đàn”, cô tâm sự.
 
Tăng Thanh Hà và chồng
Tăng Thanh Hà và chồng

Chồng Tăng Thanh Hà là một doanh nhân trẻ thành đạt nên thời gian tập trung cho công việc rất lớn. Còn riêng bản thân cô, là người của công chúng nên thời gian dành cho gia đình cũng sẽ hạn hẹp. Hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, thế nhưng cuộc sống hôn nhân của họ vẫn đang rất hạnh phúc.

Hà Tăng chia sẻ: “Tôi nghĩ, ai cũng cần phải nỗ lực rất nhiều khi lao vào thương trường hay cuộc mưu sinh và cũng sẽ có khi gặp khó khăn trở ngại. Những người chiến thắng và thành công thường là vì lúc đó họ có điểm tựa vững chắc là gia đình. Tôi cũng muốn mái ấm của chúng tôi là điểm tựa cho cả hai. Chúng tôi nương tựa vào nhau”.

Theo như cô kể, những ngày chồng không quá bận rộn, còn cô cũng đã xong những công việc chung với các cộng sự ở công ty, hai đứa dắt nhau đi lang thang, mua những món đồ nho nhỏ, vào một nhà hàng nào đó ăn chung một chén cơm.

Là những bữa tối cô về nhà sớm trộn salad, nấu canh chua, mời chồng một ly nước ép trái cây do cô tự làm. Là những ngày cuối tuần cả gia đình lớn quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, mẹ cô gắp đồ ăn cho con rể với ánh mắt trìu mến.

Là những khi hai vợ chồng cùng nhau suy nghĩ về việc sau này mình sẽ đóng vai hai ông bà già dắt nhau đi ngắm công viên. Hạnh phúc với cô là những thứ thật vụn vặt như thế. Bởi vì, cô muốn vun đắp những giá trị gia đình, nhỏ thôi, nhưng lâu bền. Nó sẽ tạo nên rường cột của cuộc sống.

Hiện nay, ngọc nữ đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và theo cô nói, thì chúng ta đã sống và trải qua mọi điều, có những thứ nên nhớ và có những thứ nên quên. Cái gì đã qua là đã qua. Cái mình cần là hiện tại và tương lai.

Cô nhấn mạnh: “Quá khứ tình yêu của tôi có gì sai? Tôi đã làm gì hoen ố đến nhân phẩm của mình để phải chối bỏ? Tôi chỉ muốn giữ một thái độ nghiêm túc với cuộc sống của mình. Có người thích chia sẻ chuyện đời tư, có người không. Và tôi là trường phái thứ hai”.

Bởi bản thân cô nghĩ rằng, chuyện đời cô không đáng giá bằng những vai diễn. Hãy để mọi người nói về những vai diễn của cô.

Theo Hoài Đan

Báo Đất Việt

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x