Giáo viên người Úc lên tiếng cho những người Trung Quốc bị đàn áp

Có một câu tục ngữ cổ của người Trung Quốc là: “Bạn không thể hiểu được cho đến khi bạn đi bộ một dặm bằng giày của người ta.”

Khi Oliver Perrett đang học trung học anh được giới thiệu về một môn tập thiền cổ truyền của Trung Quốc có tên là Pháp Luân Công.  Cái duyên phận đó đã đưa anh từ một nông trại nhỏ ở miền quê nước Úc đến đất nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc.
Không phải là Oliver muốn đi du lịch.  Mà anh muốn tìm hiểu tại sao một môn tập được công nhận là có lợi cho sức khỏe và trị bệnh lại bị chính quyền cộng sản nhằm vào.
Oliver Perrett, một học viên Pháp Luân Công, nói:
“Nếu bạn có tự do tư tưởng, nếu bạn có một đức tin mạnh hơn sự trung thành của mình với Đảng Cộng sản thì họ coi đó là một mối đe dọa.”
Oliver đến tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc để dạy tiếng Anh.  Sau một năm, anh buộc phải ra đi.  Cảnh sát đã hỏi cung anh thâu đêm, đe dọa anh là phải “ngừng việc tham gia vào các hoạt động Pháp Luân Công nếu không sẽ gặp phải những việc xấu.”
Oliver Perrett nói:
“Không như Đức Quốc xã là quét sạch tất cả mọi người, đó không phải là việc thanh lọc sắc tộc, họ chỉ cố bẻ gãy đức tin của bạn, bởi vì Đảng Cộng sản dựa vào việc kiểm soát tâm trí của nhân dân.”
Oliver cảm thấy bầu không khí sợ hãi ở Trung Quốc thật lạnh người.  Một hôm có một cuộc tử hình công khai ở gần trường anh dạy.  Các em học sinh bị bắt phải đến xem, trong khi các quan chức cố ngăn không cho Oliver biết về việc đó bởi vì anh là người phương Tây.
Oliver Perrett nói:
“Ở Trung Quốc từ khi còn bé mọi người đã bị dạy là họ phải yêu Đảng Cộng sản hơn cả cha mẹ của mình và nếu bạn không yêu Đảng thì có nghĩa là bạn không yêu Trung Quốc, và bạn không yêu nước nếu bạn không yêu Đảng, họ bị tẩy não như thế.”
Với một bằng đại học và thông thạo tiếng Trung, Oliver là một trong số ít những học viên Pháp Luân Công người phương Tây sống ở Trung Quốc kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999.  Hồi đó anh đã có được hơn cả tình bằng hữu.  Anh đã trở thành tiếng nói cho những người bị tra tấn và không thể lên tiếng được cho mình.

Oliver Perrett (Ảnh: NTDTV)
Oliver Perrett nói:
“Rất nhiều học viên đã kể về việc bị cho giật điện bằng dùi cui điện có điện áp cực kỳ cao.  Một cú giật làm cho toàn thân rung lên và cháy thịt.  Họ dí nó vào khắp các chỗ trên thân thể ngay cả đối với các học viên đã hơn 70 tuổi.  Một người bạn của tôi cũng đã bị bức hại trong 6 năm và cũng bị tra tấn rất nhiều bằng dùi cui điện.”
Những người bạn của Oliver chỉ là một vài trong số rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị đàn áp bởi chính quyền Trung Quốc.  Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp báo cáo hơn 80.000 trường hợp bị tra tấn và đã xác nhận hơn 3.500 trường hợp bị chết.
Gina Shakespeare, phóng viên của đài truyền hình NTD ở Sydney nói:
“Để hiểu được tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công, bạn phải nhìn lại lịch sử.  Nền văn minh 5000 năm của Trung Quốc được thấm đẫm trong tín ngưỡng Phật giáo và Đạo giáo.  Khi Pháp Luân Công trở nên phổ biến trong những năm của thập kỷ 90, đó là một sự phục hưng của văn hóa truyền thống, một nền văn hóa mà những người cộng sản đã liên tục phá hủy trong hơn nửa thế kỷ qua.”
Trong 9 năm qua, Oliver đã sống ở Mỹ và Châu Á.  Trong thời gian 2 năm ở Hong Kong, anh đã dùng rất nhiều thời gian trên đường phố để thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc lục địa.
Nhưng anh tin rằng việc anh làm tình nguyện trong 9 năm này chỉ lả một sự hy sinh nhỏ bé, khi biết rằng nhiều tù nhân lương tâm sẽ phải khốn khổ cả đời trong hệ thống nhà tù khét tiếng của Trung Quốc.
Oliver Perrett nói:
“Tôi nghĩ rằng sự sụp đổ của Đảng Cộng sản sẽ đem lại một tương lai mới cho Trung Quốc và điều đó đang đến rất gần rồi.”
Oliver hy vọng rằng nhân dân Trung Quốc sẽ sớm được tự do vào một ngày nào đó.
Theo NTDTV
Bài liên quan:
Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x