Tham lợi trước mắt để lại hậu quả khó lường

15/12/12, 21:50 Đọc & Suy ngẫm

“Đối với món lợi trước mắt, nếu nó không thuộc về bản thân mình, mà cố tranh giành để đạt được bằng cách bất chính sẽ đem đến hậu quả khó lường trong tương lai.”.

 

Chuyện cổ Trung Hoa: Một mối lợi nhỏ có những hậu quả khó lường - Tin180.com (Ảnh 1)

 

Bài học từ câu chuyện cổ Trung Hoa: đừng lấy thứ gì trên một con thuyền không thuộc về bạn. (Bredehorn Jens/Pixelio)

Vào triều nhà Thanh, dưới thời trị vì của Hoàng đế Khang Hy, có một cặp vợ chồng cư ngụ và chăm sóc cho các cánh đồng của họ ở chân núi Xielu thuộc dãy Côn Sơn. Một cơn bão bất ngờ nổi lên và một tia sét đánh chết người chồng. Dân làng nghĩ rằng người chồng là một người đàn ông trung hậu và không thể hiểu được số phận của anh. Người vợ của anh buột miệng nói: “Điều này đã xảy ra vì 10 cân thịt”.

Ngạc nhiên, mọi người muốn nghe kể rõ thêm.

“Mùa đông năm ngoái, chồng tôi chèo thuyền vào thị trấn, nộp thuế và trả tiền hợp đồng thuê đất. Khi neo chiếc thuyền, anh nhận thấy có một tảng thịt đang nằm trong một chiếc thuyền không người ở gần đó. Không có ai xung quanh, nên anh đã lấy tảng thịt, mang nó về nhà và đem cân, nó nặng 10 cân. Cuối cùng họ phát hiện ra đó là thịt của một gia đình giàu có sống dọc theo con sông này. Người hầu gái rửa thịt ở sông đã bị xao nhãng, và cô đã bỏ công việc đó dở chừng.

“Khi trở lại, cô tìm không thấy tảng thịt đâu nữa cả. Khi cô trở về tay không, bà chủ của cô tức giận trách mắng cô thậm tệ và đánh đập cô, vô tình giết chết cô. Ông chủ nhà trở nên cực kỳ lo sợ khi phát hiện ra những gì vợ mình đã làm. Bản thân bà chủ trở nên quẫn trí đến nỗi bà đã treo cổ tự tử. Và bây giờ chồng tôi đã chết vì bị sét đánh.

“Khi lấy được thứ mà người khác mất, nếu những thứ thu được ấy đáng lẽ không phải là của chúng ta, người ta có thể đắc ý là đã thắng lợi được một thứ nào đó, nhưng trong thực tế nó báo trước điều chẳng lành cho người khác và chỉ mang lại đau khổ cho chính mình”.

Cô kết luận: “Anh ấy thất đức. Như thế, một mối lợi nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường!”

(Dịch từ The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x