Chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

26/11/12, 20:50 Đọc & Suy ngẫm

Đây là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp đại học với quy mô lớn ở miền Đông nước Mỹ. Trên bậc tam cấp trước phòng thi, nhóm sinh viên năm thứ tư khoa cơ khí đang tụ tập ở đấy, dành mấy phút thảo luận trước khi bước vào cuộc thi. Trông họ rất tự tin, đây là đợt thi cuối cùng, tiếp đến là buổi lễ tốt nghiệp, sau đó họ sẽ bắt đầu lao vào tìm việc làm.

Một số khoe mình đã có chỗ làm, số khác nói về công việc lý tưởng sau khi tốt nghiệp. Ai nấy đều tin tưởng, với kiến thức đã tiếp nhận trong bốn năm đại học và với tâm lý chuẩn bị sẵn sàng như thế, họ có thể chinh phục cả thế giới này.

Các sinh viên bước vào cuộc thi với tâm trạng nhẹ nhàng. Giáo sư thông báo họ có thể mang theo tài liệu, sách tham khảo cần thiết, chỉ yêu cầu không được trao đổi bất cứ điều gì khi thi.
Giáo sư phát đề thi xuống, các thí sinh mới nhìn lướt qua đã nháy nhau cười vì thấy đề thi chỉ ra có năm câu.
Ba giờ đồng hồ trôi qua, giáo sư bắt đầu thu bài. Tất cả thí sinh dường như mất hẳn thái độ tự tin ban đầu, gương mặt họ lộ vẻ lo lắng. Không ai nói với ai lời nào. Giáo sư cầm xấp bài thi, nhìn xuống những gương mặt lo âu kia và hỏi: “Có ai làm hết năm câu không?
Không một ai đưa tay.
“Bao nhiêu người làm được bốn câu?”Vẫn không có cánh tay nào đưa lên.

 

“Ba câu? Hai câu?”Phòng thi im phăng phắc.

 

“Thế một câu? Nhất định phải có người làm xong một câu chứ?“

Tất cả thí sinh đều im lặng.

Giáo sư đặt xấp bài thi xuống, ôn tồn nói: “Đây chính là điều mà tôi đã dự đoán. Tôi chỉ muốn cho các em biết, tuy đã trải qua bốn năm đại học nhưng vẫn còn nhiều vấn đề liên quan đến các công trình cũ mà các em không hề biết. Những câu hỏi các em không trả lời được lại là những vấn đề hết sức bình thường trong thao tác hàng ngày“.
Không một tiếng động, mọi gương mặt đều toát lên vẻ đăm chiêu, căng thẳng. Giáo sư cũng ngừng lời trong giây lát, chừng như để cho các sinh viên “thấm“ những lời mình nói. Đoạn ông mỉm cười, nói tiếp: “Bài thi này cả lớp được đặc cách cho qua, nhưng, cho dù có tốt nghiệp đại học, đừng quên rằng những gì các em đã học được chỉ là bước khởi đầu mà thôi!“
Việc học là vô cùng vô tận, những gì học trên ghế nhà trường chỉ trang bị cho bạn chút ít kiến thức để bước vào đời. Trên bước đường tiếp theo của bạn, bể học là mênh mông, không bao giờ có giới hạn.
Sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x