Chim bồ câu chết, chủ đòi 300 triệu đồng

23/10/12, 18:28 Giải trí

– Cho rằng mèo nhà hàng xóm đã ăn thịt con chim bồ câu đưa thư của mình, người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã đòi bồi thường 100.000 nhân dân tệ (tức hơn 300 triệu đồng).

Một người nhân giống chim bồ câu ở Bắc Kinh đã cáo buộc mèo của người hàng xóm ăn một con chim bồ câu đưa thư, ước tính giá trị lên đến 100.000 nhân dân tê (hơn 300 triệu đồng).

Người nhân giống tên Li sống ở quận Đông Thành (Bắc Kinh) đã giữ con mèo gây ra cái chết của chú chim bồ câu và cho rằng con mèo chính là thủ phạm. Ông đã yêu cầu cô Wang Chunrong – sống bên cạnh nhà bồi thường cho sự việc trên.

(Ảnh minh họa) 

Ban cư dân địa phương và cảnh sát đã được mời đến để hòa giải tranh chấp. Ông Li nói với Global Times rằng, sự việc được phát hiện hôm Chủ nhật. Ông nói: “Khi tôi trèo lên mái nhà thì phát hiện cửa chuồng chim bị mở. Sau đó, tôi phát hiện một con mèo đang bị mắc bên trong và một con chim bồ câu đang bị nó ăn dở”.

Được biết, ông Li nuôi chim bồ câu từ năm 2009 và đến nay ông đã nuôi được khoảng 20 lứa. Tổng giá trị vào khoảng 80.000 nhân dân tệ.

Người hàng xóm tên Wang phủ nhận việc cô là chủ nhân của con mèo. Bởi, con mèo được nhiều người khác nhau trong khu vực 2 người sinh sống cho ăn hàng ngày. Hơn nữa, theo cô Wang, ông Li không có bằng chứng cũng như hình ảnh ghi lại nào về việc con mèo đã ăn thịt con chim bồ câu.

Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát địa phương nghiêng về việc khả năng một con chồn đã ăn thịt con chim bồ câu. Người cảnh sát giấu tên nói: “Từ tất cả bằng chứng có được, không có dấu hệu cho thấy con mèo đã khiến cho con chim bồ câu bị chết. Đó có thể là do một con chồn gây ra”.

Cô Wang đã giải phóng cho con mèo sau khi đến nhà ông Li vào chiều Chủ nhật. Bởi, ông Li có thể giết chết con mèo. Thậm chí, ông này từ chối khoản tiền 2.000 tệ mà cô Wang đề nghị để được thả con mèo ra.

Anh Ding Haichao một người bán chim bồ câu đua cho hay, 100.000 nhân dân tệ có thể là mức ước tính giá trị hợp lý cho một con chim bồ câu đưa thư.

Anh nói: “Giá trị của chim bồ câu đưa thư có thể khác nhau, vì vậy không thể dễ để ước tính. Giá con chim bồ câu đưa thư đắt nhất ở Bắc Kinh lên đến 3 triệu nhân dân tê”.

Nam Phương (theo GT)

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x