22 nữ sinh bị “ma nhập” khi chơi trò “bói bút chì” trong giờ giải lao

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/7 tại vùng Choco của Colombia. Có 22 nữ sinh được cho là đã bị “ma nhập” sau khi chơi trò “bói bút chì” Charlie Charlie.

Trò chơi “bói bút chì” Charlie Charlie (Ảnh: Youtube)

Theo hãng tin địa phương Caracol, các em học sinh nữ đã cùng nhau chơi trò “bói bút chì” Charlie Charlie trong giờ giải lao giữa giờ học. Được biết, đây là một trò chơi truyền thống tại các nước Nam Mỹ. Thông qua chiếc bút chì, người chơi được cho là có khả năng liên hệ với linh hồn của một đứa trẻ có tên Charlie để trả lời những câu hỏi.

Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, các nữ sinh bắt đầu có những biểu hiện lạ như la hét, lăn lộn dưới sàn và gặp ảo giác. Thậm chí một số em còn bị sùi bọt mép. Ngay sau đó, 22 nữ sinh đã được nhanh chóng chuyển tới một trung tâm y tế tại khu vực lân cận. Bác sĩ Jair Ruiz cho biết: “Các em được đưa đến bệnh viện khi vẫn còn đang la hét, lẩm nhẩm, bị ảo giác và sùi bọt mép”.

Sau khi tiến hành một số xét nghiệm y khoa để loại trừ khả năng các em bị ngộ độc hoặc sử dụng chất gây ảo giác, các bác sĩ đã không phát hiện ra vấn đề sức khỏe nào từ các học sinh này. Một vài tiếng đồng hồ sau đó, những nữ sinh đã dần tỉnh lại và bắt đầu kể lại trò chơi “bói bút chì” đầy ám ảnh.

Theo đó, trong khi chờ đợi câu trả lời từ những chiếc bút chì, một số em đã nhìn thấy “một bóng đen” và quả quyết rằng các em hành động một cách bất thường là do đã bị “nhập hồn”.

Các nữ sinh quằn quại trên sàn sau khi được cho là bị “nhập hồn” (nguồn: Mirror)

“Một người đàn ông mặc đồ đen nói rằng có một đứa trẻ đang nắm giữ tờ giấy có chữ màu đỏ, nếu ông ta đốt cháy tờ giấy thì chúng cháu sẽ bị giết”, một học sinh kể lại.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Deyler Camacho đã đề nghị người dân giữ bình tĩnh và không để sự việc tạo cơ hội cho hội chứng rối loạn phân ly tập thể (collective hysteria) xảy ra trong tương lai.

Theo vntinnhanh

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x