Sát thủ Lê Văn Luyện học lễ phép trong trại giam

19/09/12, 13:24 Cuộc sống

Lê Văn Luyện (kẻ gây thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích) bảo khi về thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ Công an) bị nhiều phạm nhân ghét, có người còn dọa sẽ ‘làm thịt’.

Da trắng, dáng đi nhanh nhẹn, trong bộ quần áo phạm nhân Lê Văn Luyện theo chân quản giáo bước ra khỏi buồng giam. Trái với những lần tiếp xúc trước thường tỏ thái độ bất cần, không hợp tác thì nay hắn trả lời rành rẽ, không rụt rè.

‘Nặng nợ nhất với tôi là vụ Lê Văn Luyện’
Trưởng phòng hình sự kể về sát thủ Lê Văn Luyện
Phạm nhân Lê Văn Luyện.
Phạm nhân Lê Văn Luyện.

Kể về vụ án, kẻ sát nhân nhớ vanh vách những gì đã khai ở cơ quan điều tra và trước tòa. Luyện nói với giọng đều đều, không cảm xúc.

Khi nhắc đến người thân, đặc biệt là mẹ và đứa em út mới 4 tuổi, Luyện mới bộc lộ chút ít như là sự xót xa, ân hận. Khuôn mặt hắn chùng xuống, cố tình ngoảnh mặt nơi khác, tránh ánh nhìn của người đối diện.

Theo một số quản giáo, hơn 3 tháng trong trại giam, Luyện có chút ít thay đổi ở cách xưng hô. Hắn đã biết dùng một số từ thưa gửi thông thường. Đặc biệt, Luyện còn học được thói quen đọc sách.

Sát thủ Luyện tâm sự, khi mới nhập buồng giam với 70 phạm nhân khác, có người biết chuyện anh ta gây tội ác dã man nên đã chửi là “độc ác”, dọa sẽ “làm thịt”. Trước lời dọa dẫm đó, Luyện bảo không hề sợ hãi vì giữa hai người không thù oán. “Nếu họ cố tình gây sự, em sẽ báo cáo cán bộ”, Luyện nói.

Thủ phạm từng gây ra 3 cái chết cho các nạn nhân bảo thỉnh thoảng bị ám ảnh bởi tội ác, thương đứa trẻ 18 tháng tuổi còn quá nhỏ không có tội tình. “Giờ em ân hận vì giết nhiều người quá. Với lại, vì em mà người thân phải đi tù. Em thương mẹ…”, hắn nói.

Luyện kể một ngày trong trại, dậy từ 5h sáng, tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 7h đi làm, 11h ăn cơm trưa rồi nghỉ đến 13h đi làm, 17h nghỉ… Thời gian rảnh, phạm nhân mang án 18 năm tù đọc cuốn Dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học mượn của người cùng phòng.

Theo Công lý và Xã hội

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x