Khốn khổ chen nhau chờ lấy lương

17/09/12, 13:49 Cuộc sống


– 5.000 công nhân nhà máy
giày da, chưa kể hàng trăm cán bộ công nhân viên chức tại huyện Tĩnh Gia (Thanh
Hóa) thường xuyên phải xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ mới rút được tiền lương.
Nguyên nhân là cả huyện này chỉ có duy nhất một máy ATM của ngân hàng nông nghiệp..

Người dân địa phương phản
ánh, cứ vào những ngày giữa hoặc cuối tháng, tại một máy rút tiền thuộc địa phận
Tiểu khu 6 thị trấn Tĩnh Gia lại xuất hiện tình trạng quá tải.

Hàng trăm người dân chen
lấn, xô đẩy tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Tình trạng khốn khổ khi đi lấy
lương xảy ra nhiều tháng nay nhưng chưa được khắc phục.


Cứ đến ngày trả
lương, tình trạng quá tải tại cây ATM ở thị trấn Còng, huyện Tĩnh
Gia lại xuất hiện

Theo ghi nhận, vào buổi
trưa và chiều ngày 15/9, tình cảnh trên lại xuất hiện. Hàng trăm người vây quanh máy ATM duy nhất của ngân hàng Agribank.

Chỉ có hơn 1m2 trong cây
rút tiền nhưng có hơn chục người chen lấn như nêm cối. Bên ngoài, hàng trăm
người xếp hàng, ngồi vạ vật đợi đến lượt rút tiền.

Nhiều người trong số họ đã
đến từ sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa rút được tiền vì số
lượng người rút là quá đông.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, một
công nhân từ Nhà máy giày da gần đó cho biết, cứ vào ngày lấy lương giữa tháng,
tình trạng này lại xảy ra.

“Rút kinh nghiệm những
lần trước. Hôm nay tôi đã đến từ rất sớm nhưng giờ đã gần 12 giờ mà vẫn chưa rút
được tiền”
, anh Tuấn thở dài ngán ngẩm.


Hàng trăm người
dân chen lấn, xô đẩy

Cũng theo công nhân này, cả
huyện Tĩnh Gia chỉ có duy nhất một máy ATM của ngân hàng nông nghiệp. Trong khi
đó, số lượng người rút thì lại quá đông với gần 5 nghìn công nhân từ Nhà máy
giày da Annora. Ngoài ra còn có hàng trăm người dân, cán bộ, viên chức nhà nước
trên địa bàn huyện cũng giao dịch bằng hình thức thanh toán qua thẻ ATM này.


Cảnh tượng hỗn
loạn

“Cả nhà trông vào đồng
lương còm cõi của tôi. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều chờ lương cuối tháng,
nên khi công ty thông báo đã có lương, mọi người đều ào ra để rút tiền về chi
tiêu, không thể đợi đến ngày khác được. Nhiều hôm tôi phải trực từ trưa đến tận
9 giờ đêm mà vẫn không thể chen chân rút được tiền về”
, chị Thương, một công
nhân bức xúc phản ánh.

“Những người gần thị
trấn huyện còn đỡ, chứ có nhiều người nhà cách xa hơn 20km cũng tới đây để rút,
khi không rút được họ phải lên tận thành phố hoặc trở về đến hôm sau mới quay
lại rút tiền”,
một công nhân dáng vẻ buồn bã và mệt mỏi nói.



Có người phải đợi
từ sáng sớm tới khuya mới rút được tiền lương.

Một người dân sinh sống gần
đó cho biết, cứ vào ngày 15 hàng tháng tại cây rút tiền này gần như đông nghịt,
có hôm mọi người xếp hàng dài từ cây rút ra tới bên đường quốc lộ 1A.

Cho đến gần khuya vẫn có
người giao dịch. Đặc biệt vào tầm 17h người dân và công nhân đứng kín
mít trước cổng ngân hàng. Nhiều người mang theo con nhỏ, người mang bầu cũng
không được ưu ái vào trước.


Phía ngoài cây
ATM, nhiều người vẫn vạ vật xếp hàng chờ đến lượt rút tiền.

Ông Nguyễn Sỹ Đạt, Phó Giám
đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tĩnh Gia cho biết, tình
trạng ùn ứ trên là do nhà máy giầy da Anora đóng trên địa bàn xã Bình Mình
(huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa) trả lương qua thẻ ATM.

Tuy nhiên, tại cổng công ty
này lại chưa bố trí được cây rút tiền nên công nhân phải ra thị trấn mới rút
được tiền.

“Trước đây, bên phía Cty
Annora chưa có hình thức trả lương cho công nhân qua thẻ nên ngân hàng chưa xác
định mở thêm cây ATM. Để khắc phục tình trạng trên sắp tới ngân hàng sẽ cho đặt
thêm một máy nữa bên phải cổng ngân hàng để cho người dân sinh hoạt tiện lợi và
tiết kiệm thời gian hơn”,
ông Đạt cho biết.

Chí Linh – Thanh Lê

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x