12 năm chỉ sống bằng… nước?

12/09/12, 14:15 Chuyện lạ

Theo các nhà khoa học, một người bình thường không thể sống qua 3 tuần nếu thiếu thức ăn. Thế nhưng điều kỳ lạ này lại xảy ra đối với anh Ning Xuefa (22 tuổi) ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Xuefa tuyên bố anh đã đã sống được suốt 12 năm qua chỉ nhờ vào nước.

Mới nghe qua câu chuyện của Xuefa dường như ít người tin tưởng đó là sự thật. Chàng trai có chiều cao 1.50m và cân nặng 40kg giải thích; ngoài nước uống ra anh không muốn ăn bất kỳ một chút thức ăn nào.

Ning Xuefa - chàng trai 12 năm sống không biết đến thức ăn
Ning Xuefa – chàng trai 12 năm sống không biết đến thức ăn

Chia sẻ với hãng truyền thông của Trung Quốc, Ning Xuefa cho biết thêm; anh đã hoàn toàn từ bỏ thức ăn khi chỉ mới 10 tuổi. Chỉ cần nhìn vào món bánh mỳ và rau trên bàn ăn cũng đủ làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Xuefa luôn ở trong tình trạng cổ họng khô rạc và một cảm giác lạ giống như có cái gì đó mắc kẹt trong họng, điều này đã làm cho anh chỉ muốn uống thật nhiều nước. Hiện tại, mỗi ngày Xuefa uống đến 15 lít nước.

Bố Xuefa cũng nói, kể từ thời điểm đó đến giờ anh không còn muốn đụng đến một mẫu thức ăn nào nữa. Ngoài nước uống, chỉ có một thứ duy nhất không làm cho Xuefa cảm thấy buồn nôn là sữa, tuy nhiên gia đình của anh lại không đủ điều kiện để có thế đáp ứng một lượng sữa lớn cho Xuefa. Vì vậy, Xuefa chỉ còn cách là “kết bạn” với nước.

Xuefa đã cố gắng tìm một công việc trong ngành xây dựng với mong muốn đỡ đần bố mẹ, nhưng do thân hình nhu nhược, thể trạng lại quá yếu nên Xuefa không thể làm được gì. Anh chỉ ở nhà và trông cậy vào gia đình.

Ning Xuefa đã được các bác sĩ khám và cho biết, anh mắc một căn bệnh khát nước kinh niên hiếm thấy. Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định làm thế nào mà Xuefa lại có thể sống được trong suốt 12 năm không ăn thức ăn.

Lê Kiên

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x