Mẹ thập tử nhất sinh con vẫn bỏ đi hoang

10/09/12, 11:54 Tin Tổng Hợp

– Cuộc sống vốn khó khăn không dư giả nên đã cuốn chị theo, chỉ tới khi
bệnh phát đau tức chị mới đi khám thì lúc đó chị mới biết mình bị ung
thư di căn.

:

Gắng gượng lắm người đàn bà ấy mới có thể ngồi trò chuyện với chúng tôi được một lúc về hoàn cảnh cơ cực, đắng cay của mình. Những cơn đau thấu tim gan liên tục hành hạ chị khiến thân thể chị gầy teo tóp. Ba năm trời nằm viện điều trị căn bệnh ung thư vú quái ác khiến gia cảnh chị trở nên bi đát, đứa con chị dứt ruột đẻ ra cũng bỏ đi hoang…

Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Hồng Thân 38 tuổi (ấp Bến Cầu xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) bị bệnh ung thư vú từ năm 2009 tới nay.

Kể lại những ngày đầu mới phát bệnh, chị cho biết, vì hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo, khó khăn quanh năm đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con, chị cũng chẳng để ý tới bệnh tật. Cách đây mấy năm, chị thấy ngực nổi cục hạch không thấy đau chị cũng chỉ nghĩ là hạch bình thường nên cũng không thăm khám.

Chị Thân đang điều tại viện Ung Bướu và sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người

Cuộc sống vốn khó khăn không dư giả nên đã cuốn chị theo, chỉ tới khi bệnh phát đau tức chị mới đi khám thì lúc đó chị mới biết mình bị ung thư di căn. Chị đã phải phẫu thuật lần thứ nhất ở Bệnh viện tỉnh Tây Ninh, nhưng chỉ được một thời gian căn bệnh tái phát.

Không có tiền đi điều trị tiếp, chị đành cắn răng chịu những cơn đau thấu xương hành hạ. Sức chịu đựng có hạn, uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không bớt chị lại phải vay tiền lên Bệnh viện Ung Bướu điều trị. Từ đó tới nay chị sống vật vờ ở bệnh viện và nhờ vào những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Kể về cuộc đời bất hạnh của mình chị Thân nói trong nước mắt, số tôi không chỉ khổ về tiền bạc mà còn khổ cả về tinh thần. Lấy đời chồng thứ nhất, bị đánh đập chịu không thấu đành chia tay ở vậy nuôi con. 10 năm sau, chị gặp người chồng thứ hai và sinh được một đứa con. Hằng ngày chị đi làm thuê làm mướn kiếm tiền lo cho gia đình. Anh Huỳnh Văn Tư, hằng ngày đi chích điện bắt cá vừa cải thiện bữa ăn vừa cải thiện thu nhập. Cuộc sống khó khăn chỉ đảm bảo được bữa ăn hằng ngày, căn nhà dột nát cũng không có tiền tu sửa.

Hội phụ nữ xã xét thấy hoàn cảnh chị khó khăn đã xin xã xây dựng cho anh chị ngôi nhà, tưởng rằng như thế là vợ chồng chỉ lo làm ăn nuôi con. Niềm vui chưa được bao lâu thì chị mắc căn bệnh ung thư vú.

Cuộc sống vốn đã khó của chị, nay lại càng khó thêm chị đau yếu không làm ra tiền cũng không thể tự chăm sóc cho bản thân chồng chị cũng phải bỏ công việc để chăm sóc. Cũng từ đó đứa con của chị phải sống xa mẹ và được gửi nhờ hết người này tới người khác. Hai vợ chồng chăm sóc nhau sống nhờ những bữa cơm từ thiện và những gói mì tôm, những gói bánh của những đoàn từ thiện đến bệnh viện.

Đứa con lớn 18 tuổi đầu chị dứt ruột đẻ ra tưởng chừng có thể nhờ vả được những lúc chị ốm đau bệnh tật nhưng rồi cũng bỏ chị đi hoang không nhòm ngó tới mẹ.

Nhắc tới đứa con, nước mắt chị lưng tròng: “Cuộc đời tôi bất hạnh quá. Còn nỗi đau nào đau hơn, nuôi con lớn có ngờ đâu giờ mình ốm đau nằm đó, nó bỏ đi hoang không thèm nhòm ngó tới. Đứa bé thì sống nhờ vào sự cưu mang của mọi người ở quê. Cuộc sống của tôi bây giờ sống chết nhờ vào những tấm lòng hảo tâm. Cha mẹ thì mất cả rồi, anh em cũng nghèo khó chẳng ai có thể cưu mang được”.

Theo bà Chung Ngọc Thanh Loan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Biên Giới cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Hồng Thân ở địa phương này là thuộc diện hộ nghèo Trung ương rồi (nghèo nhất trong xã). Chị Hồng Thân bị bệnh nhiều năm nay, chồng cũng phải đi để chăm nên không có ai làm kinh tế nên khó khăn lắm. Nhà chị Hồng Thân không có chút ruộng vườn đất đai nào để canh tác chỉ có trơ trọi miếng đất làm nhà. Ngôi nhà này cũng được Nhà nước xây cho chứ cũng không có tiền để xây nữa. Địa phương cũng có hỗ trợ nhưng cũng không được bao nhiêu.


Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Hồng Thân Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM 016428 38 115

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Nguyễn Hồng Thân ở Tây Ninh)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
– Chuyển khoản từ nước ngoài:
– Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
– The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía
Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6,
quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 – Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x