Xem tiệc sinh nhật triệu đô của con nhà giàu

25/08/12, 18:28 Chuyện lạ

Nhà thiết kế sự kiện và hoa cấp cao Harijanto Setiawan đã kể lại tiệc mừng
đầy tháng mà ông chuẩn bị cách đây vài tháng, với chi phí tổ chức ít nhất là 1
triệu USD.




Tiệc đầy tháng khủng

Ngôi sao của bữa tiệc là con gái của một nhà tài phiệt Indonesia sinh sống ở
Singapore. Bữa tiệc có 300 khách, được tổ chức tại khách sạn sang trọng Capella
của Singapore.

Một công viên theo chủ đề Xứ sở thần tiên, gồm cả khu rừng và trò kéo quân
bằng kích cỡ người thật, được chế tạo riêng theo yêu cầu của khách hàng, đã được
ông Setiawan và đội ngũ của mình dựng lên ở khách sạn.

Việc thảo luận giữa khách hàng và nhà thiết kế diễn ra 6 tuần trước sự kiện
trên.

Đồ trang trí sân khấu được tổ chức tại một nhà máy của Indonesia rồi được đưa
máy bay sang Singapore 3 tuần trước khi buổi tiệc diễn ra để lắp đặt.

Hiện không thể liên lạc được với gia đình nhà tài phiệt Indonesia để phỏng
vấn vì họ đang ở Monte Carlo để dự một tiệc mừng khác.

“Mở đầu tiệc là người mẹ bế con tiến vào khán phòng, tháp tùng bà là những
diễn viên bale, những diễn viên này vừa khiêu vũ vừa tiến vào phòng được trải
thảm đỏ phía trước bà mẹ”, ông Setiawan kể lại.

Chi phí cho hoa để trang trí và thiết kế nội thất cho địa điểm sinh nhật lên
tới 180.000 USD.

Ngoài ra, một số tiền lớn cũng được bỏ ra để làm bữa tiệc hoành tráng đó là
thuê ca sĩ, người biểu diễn, những người tổ chức sự kiện và nơi ở cho khách. Mọi
chi phí do cặp vợ chồng nhà tài phiệt Indonesia thanh toán.

Việc thuê phòng khiêu vũ của khách sạn Capella để tổ chức tiệc có giá khởi
điểm là 15.000 USD. Ngoài ra, chủ tiệc còn phải chi ít nhất 68.000 USD cho dịch
vụ của khách sạn.

Một phát ngôn viên của khách sạn Capella cho hay, trung bình, khách sạn nhận
được từ 5-8 đặt chỗ từ các bậc phụ huynh muốn tổ chức tiệc ở đây.

Các tiệc mừng sinh nhật xa hoa

Ông Setiawan, khởi nghiệp bằng một công ty thiết kế hoa cách đây khoảng 10
năm cho hay, các khách hàng muốn có những bữa tiệc hoành tráng thường ở trong độ
tuổi 20 và làm việc trong ngành ngân hàng hoặc công ty tư nhân.

Một số vị khách dùng các bữa tiệc như một sự kiện mạng lưới để các đối tác
kinh doanh gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Ông Setiwan nhớ lại, có một vị khách
đã tổ chức mừng sinh nhật một tuổi cho con tại một nhà hàng Italia nổi tiếng
cách đây vài tháng.

“Họ đặt một chiếc bánh 3 tầng của khách sạn Shangri-La với giá khoảng 3.000
USD. Một trong ba tầng, có thể ăn được, được trang hoàng bằng pha lê Swarovsky.
Họ cũng có một phòng chụp ảnh, một bể bơi toàn các gói quà – nơi trẻ em có thể
tự tới lấy, như xe hẩy mini hoặc máy kéo đồ chơi”, Setiwan cho biết nhưng không
nêu tên khách hàng để bảo vệ sự riêng tư của khác.

“Có những người thích tận hưởng những thứ tuyệt nhất trong cuộc sống. Họ
thích sống trong các khoảnh khắc. Họ tin rằng trao cho con cái những thứ tốt
nhất trong cuộc sống hiện giờ tốt hơn là để dành cho chúng, để dành là cách suy
nghĩ cổ”.

Những người có thể bỏ ra nhiều tiền để có những bữa tiệc xa hoa như trên
không nhiều.

Cách đây hai tháng, các vị khách tới dự tiệc sinh nhật 1 tuổi của Yakshvini
đã được chứng kiến các bức tượng làm từ bóng và Mickey to bằng người thật cũng
như được mời ăn buffet do một nhà hàng Ấn Độ phục vụ. Cha cô bé Yakshvini, quản
lý công nghệ thông tin, 38 tuổi, Subbiah Ramesh đã trả 6-7.000 USD cho sự kiện
trên, tổ chức tại phòng khiêu vũ của Safra Jurong.

Ngoài việc thuê thiết kế chuyên nghiệp và in thiệp mời giá 4 USD/cái, cặp cha
mẹ trên đã thuê công ty tổ chức sự kiện cho trẻ em ThemeOMania để lên kế hoạch
cho bữa tiệc.

Đáng đồng tiền bỏ ra

Khi được hỏi, liệu ông có thấy tiêu tốn quá nhiều tiền không, ông Ramesh
cười lặng lẽ trước khi cho hay, mọi thứ đáng tiền bỏ ra.

“Con gái tôi yêu chuột Mickey. Thông thường, bé thường khóc khi đám đông vây
quanh nhưng trong ngày hôm đó, bé không nhỏ một giọt nước mắt nào”, Ramesh nói
và mỉm cười.

“Khi chúng tôi nhìn những bức ảnh mà thợ ảnh chụp, chúng tôi cảm thấy rất
hạnh phúc về những kỷ niệm mà chúng tôi đã tạo ra”, người cha của cô bé nói.

Có rất nhiều người khác cũng có chung suy nghĩ.

Mẹ của bé gái 1 tuổi Sarah, chỉ xưng tên là Joanna nói: “Bạn chỉ lên 1 tuổi
có một lần. Vì vậy, chắc chắn đó là một sự kiện lớn. Bé sẽ có nhiều sự kiện quan
trọng trong tương lai nhưng đây là sự kiện đầu tiên”.

Bà Joanna mừng sinh nhật 1 tuổi của Sarah vào năm ngoái bằng một công viên
chủ đề “thỏ và cầu vồng” và chi khoảng 5.000 USD cho bữa tiệc. Chiếc bánh sinh
nhật giá 600 USD do chuyên gia về đồ tráng miệng The Patissier làm.

  • Hoài Linh (Theo New Paper)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

x