2 đứa trẻ màu xanh ăn mặc kỳ lạ, nói thứ tiếng khó hiểu xuất hiện ở Anh

22/07/22, 16:01 Bí ẩn

Tại ngôi làng Woolpit, Anh, gần 900 năm trước, một cặp chị em ăn mặc kỳ lạ, nói những thứ tiếng khó hiểu và có làn da xanh lá cây kỳ dị, đến từ một nơi tràn đầy màu xanh lá – “vùng đất Thánh Martin”. Các học giả suy đoán rằng “những đứa trẻ màu xanh lá cây của Woolpit” có thể là một đứa trẻ thất lạc, một yêu tinh trong truyền thuyết, hay những người ngoài hành tinh.

Đứa trẻ nói rằng họ đến từ một nơi toàn màu xanh lá cây. (Ảnh minh họa qua Adobe Stock)

Những đứa trẻ màu xanh lá cây của Woolpit

Theo truyền thuyết, trong khoảng thời gian từ năm 1135 đến năm 1154, một cặp chị em kỳ lạ đã xuất hiện bên cạnh Wolf Pit (hố Sói) trong mùa thu hoạch. Vì Wolf Pit được phát âm giống như Woolpit nên ngôi làng được gọi thành làng Woolpit ở Suffolk. Hai chị em này có nước da kỳ dị, màu xanh lá cây, mặc quần áo kỳ quái và nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu.

2 chị em sau đó được đưa đến nhà Richard de Kahn, nhưng không ngờ họ lại tuyệt thực. Sau một vài ngày, họ tìm thấy đậu fava thô và ăn chúng một cách háo hức, như thể họ vẫn cần ăn để duy trì các chức năng của mình. Ban đầu những đứa trẻ không chịu ăn thức ăn thông thường, nhưng khi hòa nhập với cuộc sống nơi đây, chúng dần thích nghi với thức ăn thông thường.

Chẳng bao lâu sau, 2 chị em mất đi nước da màu xanh lá cây kỳ dị, nhưng khi làm lễ rửa tội, cậu bé đã chết vì bệnh hiểm nghèo. Người chị sống sót sau đó đã học cách nói tiếng Anh và cô ấy kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.

2 chị em đến từ một nơi mà Mặt Trời không bao giờ chiếu sáng, ánh nắng nơi đó chỉ tựa như hoàng hôn trên mặt đất. Quê hương của họ được gọi là “Vùng đất của Thánh Martin”, nơi đó hết thảy sự vật đều là màu xanh lá cây.

Về lý do 2 người đến thế giới từ vùng đất Thánh Martin, cô gái nói rằng họ đang giúp cha chăn bò thì nghe thấy tiếng động. Lúc lấy lại tinh thần, họ đã ở trong hố Sói – nơi họ được phát hiện.

Giải thích về truyền thuyết

Nancy Pattner –  một nhà sử học thế kỷ 12, nghiên cứu hiện tượng khó giải thích “những đứa trẻ màu xanh của Woolpit”, cho rằng mọi người không cần phải suy nghĩ về các chi tiết đằng sau truyền thuyết để tìm ra lời giải thích hợp lý. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm những ý kiến ​​xác đáng, chủ yếu được chia thành 2 giả thuyết, thứ nhất là  “truyền thuyết dân gian”, trong đó tưởng tượng những cuộc gặp gỡ với cư dân trong truyện cổ tích, thứ hai là  “sự hiểu lầm về các sự kiện có thật”. Giả thuyết thứ nhất từng cho là 2 đứa trẻ có liên quan đến người ngoài hành tinh, còn giả thuyết thứ hai cho rằng chúng liên quan đến trẻ em và nô lệ bỏ trốn.

Một số học giả cho rằng những câu chuyện tương tự là phổ biến, và Martin Walsh coi “vùng đất của Thánh Martin” là một thông tin quan trọng, cho rằng truyền thuyết là bằng chứng cho thấy Ngày Thánh Martin (St. Martin’s Day) có nguồn gốc từ nước Anh trước đây. 

Ngoài ra, trong cuốn “Phát hiện cùng nghi vấn” năm 1990 có đề cập đến sự liên kết của những đứa trẻ màu xanh lá cây với văn hóa Celtic. Sinh vật màu xanh lá cây đại diện cho hiện thân không tội lỗi trong văn hóa Celtic, và cô gái kết hôn với một người đàn ông tên Lynn có lẽ không phải ngẫu nhiên, bởi vì Lynn có nghĩa là ma quỷ trong ngôn ngữ Celtic gốc. Truyền thuyết kể rằng một yêu tinh thuần khiết đã kết hôn với một đứa con trai tội lỗi của Trái Đất.

Năm 1996, nhà thiên văn học Duncan Lunan đã đề xuất trên tạp chí khoa học viễn tưởng “Mô phỏng” rằng Những đứa trẻ xanh là do sự cố tình cờ của “bộ máy dịch chuyển” của họ, sự cố này khiến họ vô tình bị dịch chuyển từ hành tinh của họ đến Woolpit của Trái Đất.

Duncan cho rằng hành tinh của những đứa trẻ xanh có thể nằm trong một quỹ đạo đồng bộ xung quanh Mặt Trời của thiên hà, sự sống trên hành tinh này là sống trong vùng tối hẹp giữa bề mặt nóng và mặt tối băng giá của hành tinh, Lớp da xanh của họ là kết quả của việc ăn thực vật ngoại lai biến đổi gen. 

Ngoài Duncan, các học giả khác cũng cho rằng những đứa trẻ xanh của Woolpit là một loài ngoại lai.

Quan điểm của nhà sử học

Về sự tồn tại của những đứa trẻ xanh của Woolpit, nhà sử học Derek Brewer cho rằng hai chị em này bị lạc đường khi chăn thả và mắc chứng bệnh vàng da do suy dinh dưỡng, và sẽ hồi phục khi bọn trẻ có lượng dinh dưỡng cân bằng.

Paul Harris cho rằng cha mẹ của những đứa trẻ xanh có thể đã chết trong trận chiến, và những đứa trẻ đã trốn khỏi làng St Martin ở Flanders và sau đó lưu lạc đến Woolpit. Bởi vì quần áo của người Flanders khác với địa phương, nó rất lạ đối với cư dân của Woolpit, và làn da xanh của họ có thể là do thiếu máu giảm sắc tố, cũng là do suy dinh dưỡng.


Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x