Thiếu nữ giơ biển tìm lại “người yêu sét đánh”

24/08/12, 16:21 Chuyện lạ

Suốt một tuần, ngày nào cô ấy cũng đứng ở ga tàu với hy vọng có thể gặp lại chàng trai mà cô tình cờ quen nhưng chưa kịp biết tên tuổi.

Du Huifang với tấm biển tại nhà ga Nam Kinh. Ảnh: DSQQ

Xuất hiện tại nhà ga Nam Kinh, Trung Quốc, sáng ngày 20/8, thiếu nữ tầm 20 tuổi khiến các hành khách tỏ ra khá tò mò khi cầm một tấm biển màu hồng trên tay với dòng chữ: “Tôi tên là Du Huifang, đến từ thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy tôi đứng đợi ở nhà ga Nam Kinh, với hy vọng sẽ tìm được chàng trai mà tôi đã gặp”.

Theo lời cô gái kể lại, hôm 12/8, khi đi leo núi một mình ở núi Lushan, tỉnh Giang Tây, cô có gặp một chàng trai cao khoảng 1,75m, mặt tròn, nước da ngăm ngăm, khoác trên vai một chiếc túi lớn, trên tay cầm chiếc máy ảnh. Cả hai làm quen và nói chuyện vui vẻ với nhau suốt chặng đường đi. Qua cuộc trò chuyện, cô được biết cậu thanh niên kia hiện là sinh viên xây dựng, quê ở tỉnh Nam Kinh, đến Giang Tây để thực tập.

Huifang kể rằng chàng trai nọ thậm chí còn đeo balô hộ cô và lấy lá hứng nước cho cô uống khi cô kêu khát. Những hành động nghĩa hiệp đó của chàng trai đã khiến trái tim cô xao xuyến và cảm thấy đây chính là người đàn ông mà cô đang tìm kiếm trong cuộc đời.

Cuối buổi chiều hôm đó, cả hai chia tay nhau khi Huifang chưa kịp hỏi địa chỉ, tên tuổi và số điện thoại của chàng trai kia. Tất cả những gì mà cô biết chỉ là chàng trai sẽ trở về Nam Kinh trong vòng hai ngày tới.

Vì thế hôm 14/8, Huifang bắt chuyến tàu đến sân ga Nam Kinh, đứng ở lối ra của hành khách và chờ đợi “chàng hoàng tử” của cuộc đời tới tận 12 giờ đêm. Tuy nhiên thật không may cho cô, chàng trai vẫn không xuất hiện. Mặc dù thế, Huifang quyết không từ bỏ. Ngày nào cô cũng đến ga với tấm biển trên tay và hy vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ biết cô đang chờ đợi anh.

“Tôi cảm thấy hai chúng tôi như có duyên, hi vọng sau khi làm bạn có thể tiếp tục phát triển, trước tiên là cùng nhau trải qua 1 lễ tình nhân lãng mạn (ngày 7/7 ngày Ngưu Lang – Chức Nữ), tôi tin tưởng chúng tôi có thể cùng nhau sống đến trọn đời”, DSQQ dẫn lời Huifang nói.

Hướng Dương

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

x